Sau hai ngày trôi dạt giữa bão số 13 trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi), ba ngư dân được cứu sống một cách kỳ diệu vào sáng 8-11.
- Bạo lực học đường ở lứa tuổi dậy thì: Hồi chuông cảnh báo từ những hành vi bốc đồng
- Hồ Trị An tăng xả lũ gấp ba lần, cảnh báo ngập vùng hạ du
- Trôi dạt 2 ngày xuyên bão và sống sót thần kỳ: “Cố lên, còn vợ con ở nhà.”
Giữa những con sóng cao ngất, điều khiến họ sợ hãi nhất không phải cái chết, mà là khoảnh khắc cô độc – khi con người bị tách khỏi đồng đội, chỉ còn lại sự im lặng và ý chí sinh tồn.
Hành trình sinh tồn trong tuyệt vọng
Ba người đàn ông ấy là anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Dương Quang Cường (44 tuổi). Họ cùng chèo thúng ra biển cứu người trong chiều 6-11, giữa lúc gió bão giật dữ dội. Chỉ ít giờ sau, chiếc thúng bị sóng đánh chìm, cuốn cả ba vào giữa biển động.
Đêm ấy, biển như muốn nuốt chửng mọi thứ. Sóng cao hàng chục mét liên tiếp ập xuống, lạnh buốt, đói khát và mệt mỏi khiến ý chí dần lụi tàn. Nhưng giữa ranh giới sinh tử, họ vẫn gọi nhau, động viên nhau bơi tiếp: “Cố lên anh, còn vợ con chờ ở nhà!”.
Khoảng 3h sáng hôm sau, những đợt sóng dữ đã chia rẽ họ. Anh Sanh kể lại: “Cảm giác thấy bạn mình dạt xa mãi là lúc tôi tuyệt vọng nhất. Cô độc trên biển đáng sợ hơn cả cái chết”.
Từ phép màu của biển đến bài học của lòng người

Sáng 8-11, ông Quang được tàu An Vĩnh Express cứu lên. Dù kiệt sức, ông vẫn xin ở lại chỉ hướng cho tàu tiếp tục tìm bạn. Đến chiều, anh Sanh được phát hiện còn sống, còn anh Cường được một tàu cá Quảng Trị vớt lên ở hướng khác.
Tin ba người đều sống sót khiến cả huyện đảo Lý Sơn vỡ òa. Người dân thắp pháo hoa mừng như đêm giao thừa, xem đó là kỳ tích giữa đời thường. Với những người từng vật lộn giữa biển khơi, họ hiểu rằng sự sống không chỉ đến từ sức khỏe, mà còn từ niềm tin và tình người. Cô độc có thể giết chết ý chí, nhưng tình đồng đội và khát vọng trở về đã giữ họ lại với cuộc đời.
Theo: Tuổi Trẻ
