Bé Minh Thành, 5 tuổi, ở Ninh Bình, đạp xe 20km lạc đường. Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi nhận tin bé an toàn từ ân nhân giữa đêm.
- Cầu mây Việt Nam: Bức tường thép chinh phục Thái Lan
- Thẻ căn cước thay thế mọi giấy tờ giao thông
- Vành đai 3, 4 TPHCM thúc đẩy đại đô thị 28.000 tỷ đồng tăng tốc
Chiều tà tại xã Hải Xuân, Ninh Bình, không khí yên ả bỗng chốc rối loạn. Bé Phạm Minh Thành, 5 tuổi, lặng lẽ lấy xe đạp trẻ em rời khỏi nhà bạn của mẹ. Trong lúc người mẹ mải trò chuyện, không hay biết con đã đi xa. Phát hiện con mất tích, chị vội tìm khắp làng, chạy dọc các ngõ nhỏ. Không thấy bé, chị hoảng hốt gọi cho anh Phạm Nam, cha bé.
Anh Nam tức tốc bỏ việc, cùng người thân và dân làng chia nhau tìm kiếm. Anh đăng bài lên mạng xã hội, kêu gọi hỗ trợ. Bài viết nhanh chóng lan tỏa. Lo con gặp nguy, gia đình rà soát mọi nơi, từ đồng ruộng đến ao hồ. Trời tối dần, mưa lất phất rơi, anh Nam lo bé ngã xuống kênh hoặc lạc ra biển.
Bé 5 tuổi đạp xe 20km qua nhiều địa bàn
Trung tá Lê Văn Hùng, Phó Công an xã Hải Xuân, cho biết lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc. Người dân báo thấy bé đạp xe dưới mưa. Công an chia ba nhóm, kiểm tra camera an ninh dọc tuyến đường qua Hải Xuân và các xã lân cận. Hình ảnh cho thấy bé di chuyển qua nhiều nơi.
Bé Minh Thành không đi thẳng mà đi vòng qua Hải Minh, rồi đến Hải Nam, quãng đường gần 20km. Với một đứa trẻ 5 tuổi, hành trình này vô cùng bất ngờ. Sau hai giờ truy tìm, công an xác định bé dừng tại nhà ông bà Hòa, 70 tuổi, ở Hải Nam.
Bé 5 tuổi đạp xe 20km được ân nhân cưu mang

Giữa lúc gia đình rối bời, ông Hòa gọi điện báo tìm thấy bé trai giống mô tả trên mạng. “Cuộc gọi ấy như cứu cả gia đình tôi,” anh Nam xúc động kể. Vợ chồng anh vội đến Hải Nam, lòng đầy lo âu. Thấy con lành lặn, họ ôm bé, nước mắt tuôn rơi.
Minh Thành kể, sau vài ki-lô-mét, bé muốn về nhưng lạc lối. Đạp xe trong đêm, bé hoảng vì cảnh lạ. Mệt lả, bé vào nhà ông bà Hòa trú mưa. Thấy bé ướt nhẹp, bà Hòa lau khô, hỏi han. Biết bé đi lạc, ông bà liên hệ công an, tìm cách báo gia đình.
Bài học từ hành trình của bé
Anh Nam gửi lời tri ân chân thành đến ông bà Hòa, những người đã dang tay giúp con. Gia đình mãi khắc ghi ân tình ấy. Minh Thành, con út trong nhà, lanh lợi, nặng 30kg, nổi bật so với bạn đồng lứa. Qua sự việc, anh Nam khuyên cha mẹ để mắt đến con, nhất là trẻ hiếu động.
Anh nhấn mạnh cần dạy trẻ nhớ địa chỉ, số điện thoại gia đình để liên lạc khi cần. Hành trình của Minh Thành là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh.
Theo: Tin 360
