Bé gái 12 tuổi tại Đắk Lắk được phát hiện tử vong dưới giếng nước, nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi tấn công nạn nhân rồi phi tang xác.
- Quan chức Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ đàm phán thỏa thuận hòa bình lịch sử
- Iran nhận tối hậu thư 60 ngày từ Tổng thống Donald Trump
- Mỹ cần 80 tỷ USD cho chi phí cuộc xung đột với Iran và ngân sách hỗ trợ dân sự
Hành trình tìm kiếm tung tích bé gái 12 tuổi mất tích
Sự việc bắt đầu vào khoảng 18 giờ ngày 20/6 tại xã Pơng Drang, khi gia đình bà H. trình báo về việc con gái 12 tuổi đi học bằng xe máy điện nhưng không thấy trở về nhà như thường lệ. Ngay lập tức, lực lượng chức năng địa phương đã triển khai các biện pháp tìm kiếm, đồng thời thực hiện việc trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trong khu vực để xác định lộ trình di chuyển của nạn nhân. Qua hình ảnh thu thập được, cơ quan điều tra ghi nhận trong khoảng thời gian từ giữa trưa, cháu bé đã ngồi trên xe máy điện cùng với một nam thanh niên lạ mặt trước khi hoàn toàn mất liên lạc với người thân.
Dựa trên những dấu vết từ camera, danh tính người thanh niên nhanh chóng được xác định là P.B.N., 20 tuổi, cư trú tại thôn 9 cùng xã. Khi được mời về trụ sở làm việc vào sáng ngày 21/6, ban đầu đối tượng này thể hiện thái độ quanh co, phủ nhận mọi sự liên quan đến việc cháu bé mất tích nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tuy nhiên, các điều tra viên đã kiên trì đấu tranh, kết hợp với việc tổ chức tìm kiếm thực địa tại các địa điểm nghi vấn xung quanh khu vực cư trú của đối tượng để tìm lời giải cho sự biến mất đột ngột của nạn nhân nhỏ tuổi.
Trong lúc quá trình thẩm vấn đang diễn ra căng thẳng, một tổ công tác khác đã phát hiện thi thể của nạn nhân nằm sâu dưới đáy một giếng nước trong rẫy cà phê thuộc sở hữu của gia đình nghi phạm. Sự việc đau lòng này đã nhanh chóng được báo cáo về trung tâm chỉ huy, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khiến đối tượng không thể tiếp tục chối tội. Hiện trường vụ việc ngay sau đó đã được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ kỹ thuật hình sự liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này.
Diễn biến hành vi gây án và lời khai của nghi phạm
Trước những bằng chứng không thể chối cãi tại hiện trường, P.B.N. đã thay đổi thái độ và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình đối với nạn nhân. Nghi phạm cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành động này xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, khi cho rằng cháu bé có nợ tiền nhưng không chịu chi trả theo thỏa thuận. Sau khi hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn vào trưa ngày 20/6, đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp vào vùng đầu của nạn nhân khiến cháu bé rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nhận thấy nạn nhân không còn khả năng kháng cự, nghi phạm đã bế cháu bé thả xuống giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình mình với mục đích che giấu dấu vết. Hành vi này thể hiện sự tàn độc của đối tượng dù tuổi đời còn rất trẻ, bỏ mặc nạn nhân dưới lòng giếng sâu. Sau khi gây án xong, người này không hề trình báo mà còn nhanh chóng lấy chiếc xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố tại một cửa hàng địa phương để lấy số tiền 8 triệu đồng nhằm phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.
Hiện tại, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, thực hiện các bước tố tụng cần thiết để làm rõ mọi tình tiết liên quan đến vụ trọng án này. Phía gia đình nạn nhân và dư luận địa phương đang rất bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn cũng như tính chất manh động của đối tượng. Vụ việc một lần nữa báo động về vấn đề an toàn cho trẻ em cũng như những biến tướng tiêu cực trong các mối quan hệ xã hội của thanh thiếu niên hiện nay, đòi hỏi sự quan tâm sát sao hơn từ cộng đồng và gia đình.
Vinh Vũ (tổng hợp)
