Quảng Trị phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngày 12/6 tại xã Lìa với mẩu giấy viết tay của người mẹ trẻ nhờ nuôi dưỡng và cam kết không gây phiền hà về sau.
- Gian nan câu chuyện trông con ngày hè của các gia đình Việt
- Tài xế kéo lê CSGT khi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
- Bám nắp capo: Công an Hà Nội điều tra vụ ba phụ nữ đu bám ô tô
Bé gái bị bỏ rơi và hành trình được phát hiện tại vùng biên
Sự việc diễn ra vào ngày mười hai tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu tại Quảng Trị. Trong lúc đi ngang qua thôn Thuận hai thuộc xã Lìa bà Lê Thị Trang và ông Nguyễn Văn Tính bỗng nghe thấy tiếng khóc. Hai người dân cùng sinh năm một chín tám mươi tám đã vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy bé gái. Cháu bé sơ sinh bị bỏ lại đơn độc ngay bên lề đường vắng vẻ, các nhân chứng nhanh chóng tìm cách giúp đỡ sinh linh bé bỏng này giữa nơi hẻo lánh.
Đứa trẻ lập tức được đưa đến Trạm Y tế xã Lao Bảo để nhận sự chăm sóc cần thiết, tại đây các nhân viên y tế xác nhận bé gái nặng ba kilôgam với sức khỏe hoàn toàn ổn định. Đứa trẻ nằm gọn trong một chiếc giỏ nhựa màu hồng cùng với rất nhiều vật dụng sinh hoạt dành riêng cho trẻ. Thời điểm được tìm thấy cháu bé chỉ mới chào đời được khoảng hai ngày tuổi, mọi người có mặt đều vô cùng xót xa cho hoàn cảnh ngặt nghèo của em bé sơ sinh.
Bên trong chiếc giỏ là đầy đủ quần áo và bỉm sữa cùng một chiếc khăn quấn rất ấm áp, lãnh đạo xã Lao Bảo cho biết vào ngày mười bốn tháng sáu địa phương đã phát thông báo chính thức. Mục tiêu của chính quyền là tìm lại người thân cho sinh linh bé bỏng tội nghiệp này trong thời gian sớm nhất. Họ mong muốn cháu bé sớm tìm được tổ ấm thực sự để phát triển toàn diện, công tác tìm kiếm người thân hiện đang được địa phương triển khai rất khẩn trương và nghiêm túc.
Bé gái bị bỏ rơi nhận lời cam kết từ người mẹ đơn phương
Điểm gây chú ý nhất là mẩu giấy viết tay được người mẹ để lại cạnh vị trí đứa trẻ, nội dung bức thư ghi rõ cháu bé sinh ngày mười tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu. Người mẹ trẻ thừa nhận không đủ khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc con mình trong điều kiện hiện tại. Chị đành phải gửi gắm đứa con ruột thịt cho xã hội cưu mang với niềm hy vọng mong manh, những dòng chữ viết vội chứa đầy sự đau khổ và bất lực của một người mẹ trẻ.
Người mẹ khẩn thiết nhờ cậy gia đình nào nhặt được hãy mở lòng nhân từ để nhận nuôi đứa trẻ. Một chi tiết đáng chú ý là lời cam kết chị sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình đó. Đây là minh chứng cho sự bế tắc nhưng cũng đầy trách nhiệm của người mẹ đối với tương lai trẻ. Chị muốn đứa con gái nhỏ có một mái ấm tốt đẹp hơn thay vì chịu khổ cùng mình, lời nhắn gửi cuối thư khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bùi ngùi và đầy cảm thông.
Hiện tại cháu bé đang được bà Lê Thị Trang tạm thời chăm sóc tại gia đình mình một cách chu đáo. Nếu hết hạn thông báo mà không có người thân đến nhận thì chính quyền xã sẽ chính thức vào cuộc. Các thủ tục khai sinh cho bé sẽ được tiến hành minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Việc đăng ký nuôi con nuôi cũng sẽ được thực hiện đúng trình tự để đảm bảo tương lai, chính quyền địa phương cam kết đảm bảo mọi quyền lợi tốt nhất cho đứa trẻ sơ sinh này.
Minh Thu (tổng hợp)
