Bố ung thư giai đoạn cuối bàng hoàng kết quả ADN với con gái

Một người đàn ông ở Trung Quốc, đang chống chọi với ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bàng hoàng khi biết con gái 10 tuổi không phải con ruột sau xét nghiệm ADN.

Biến cố bất ngờ trong gia đình nhỏ

Theo truyền thông địa phương, ông Lý quen và kết hôn với vợ cũ sau khi con gái chào đời năm 2013. Hôn nhân tan vỡ vì vợ có lối sống phóng túng, thường xuyên rượu chè, hút thuốc và chơi bài bạc. Sau khi ly hôn, ông một mình nuôi con, dành trọn tình thương và chăm sóc bé từ nhỏ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng tình cha con vẫn êm đềm suốt nhiều năm.

Đến tháng 7 năm nay, bác sĩ chẩn đoán ông Lý mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Căn bệnh khiến sức khỏe suy yếu nhanh chóng, ông phải đối diện với những ngày tháng cuối đời. Trong lúc chuẩn bị sắp xếp tương lai cho con, ông tiến hành xét nghiệm ADN và nhận kết quả đứa bé không có quan hệ huyết thống với mình.

Tình thương vẫn vẹn nguyên dù sự thật phũ phàng

Chia sẻ với báo chí, ông Lý thừa nhận rất khó để một người đàn ông chấp nhận sự thật này. Tuy vậy, tình cảm ông dành cho con gái không hề thay đổi. Ông vẫn coi bé như con ruột, chỉ lo lắng cho tương lai của con khi bản thân không còn khả năng chăm sóc. Người đàn ông bày tỏ mong muốn vợ cũ có thể đảm nhận trách nhiệm để bé tiếp tục được học hành.

Theo chuyên gia pháp lý, Luật Dân sự Trung Quốc quy định con ngoài giá thú vẫn được hưởng quyền lợi và cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng. Ông Lý đã nhờ luật sư thương lượng lại quyền nuôi con và được Hội Phụ nữ địa phương hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý. Câu chuyện gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh éo le, mong xã hội chung tay giúp bé gái có một mái ấm ổn định.

Theo: vtcnews