Winston Churchill không chỉ là một chính khách lừng danh của thế kỷ 20, mà còn là một nhà viết sử để lại những tác phẩm vượt thời gian. Trong số đó, The Gathering Storm – cuốn đầu tiên trong bộ sáu tập về Thế chiến II – vẫn vang vọng đến tận hôm nay với những cảnh báo và bài học còn nguyên giá trị. Khi thế giới bước vào một giai đoạn bất ổn mới; việc nhìn lại Churchill “xưa và nay” trở thành lời nhắc nhở sâu sắc cho hiện tại.
- “Thẩm phán nhân từ nhất thế giới” Frank Caprio qua đời ở tuổi 88
- Ông Trump đặt “thời hạn 2 tuần” cho triển vọng hòa bình Ukraine
- Bí mật của loài kiến: Nhỏ bé nhưng tạo nên kỳ quan vĩ đại
Một số sách không chỉ không bị thời gian lãng quên; mà còn trở nên liên quan hơn bao giờ hết đối với thực tại, thậm chí còn cấp thiết hơn. Một trong những cuốn sách như vậy là “The Gathering Storm” – tập đầu tiên trong bộ sáu tập lịch sử của Winston Churchill về Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trong lời đề từ, Churchill bắt đầu bằng cách nói rằng ông “phải coi các tập này như là tiếp nối của câu chuyện về Chiến tranh Thế giới thứ nhất mà tôi đã trình bày trong ‘The World Crisis’, ‘The Eastern Front’, và ‘The Aftermath’.”
Chiến trường căng thẳng kéo dài 30 năm
“Cùng nhau,” ông tiếp tục, “chúng sẽ kể về một cuộc Chiến tranh Ba mươi năm khác.” Churchill không đề cập với người đọc rằng cuộc Chiến tranh Ba mươi năm đầu tiên diễn ra ở Trung Âu từ năm 1618 đến 1648 và lấy đi mạng sống của tới 8 triệu người. Nhiều người xem cuộc xung đột đó là một cuộc chiến tôn giáo, người khác lại coi là nội chiến; và phần lớn thì không gọi nó là bất cứ điều gì vì họ không biết về nó. Nhưng nó đã tàn phá châu Âu đến mức không còn gì để so sánh… cho đến những xung đột khổng lồ của thế kỷ 20.
Vai trò quan trọng của Churchill
Một người có cái nhìn toàn cảnh về cả hai xung đột từ năm 1914 đến 1945 – Churchill. Ông đã là một phần của hội đồng tối cao của Vương quốc Anh trong hầu hết cả hai cuộc chiến. Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất; Churchill bắt đầu với vai trò là người đứng đầu dân sự của đội tàu khổng lồ của Vương quốc Anh. Ngoại trừ 6 tháng tham gia chiến đấu ở chiến hào tiền tuyến với tư cách là trung tá của Royal Scots Fusiliers ở Mặt trận phía Tây; Churchill giữ các chức vụ cao qua cuộc chiến và trong một thập kỷ sau đó.
Ông bị chính đảng của mình gạt ra khỏi chính trường vào năm 1929 và ở trong “vùng hoang mạc chính trị” suốt một thập kỷ; trong lúc Hitler dần trỗi dậy. Trong những năm 1930, Churchill liên tục bị loại bỏ bởi những lý do vụn vặt và bởi những đối thủ nhỏ nhen. Cuối cùng, khi Hitler xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939; Thủ tướng Anh lúc đó là Neville Chamberlain đã mời ông trở lại nắm giữ chức vụ.
Sự trở lại ở điểm son của lịch sử
Chamberlain đã bổ nhiệm Churchill làm Bộ trưởng Hải quân vào tháng 9 định mệnh năm 1939; sau khi Đức xâm lược Ba Lan; đúng vị trí mà ông từng nắm giữ khi bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Chamberlain, kiến trúc sư của chính sách xoa dịu thảm họa với Hitler; đã phớt lờ nhiều năm cảnh báo của Churchill về ý đồ của “Hạ sĩ Hitler”. Churchill trở lại nắm quyền khi Hitler tàn phá Ba Lan và chuẩn bị tấn công Pháp. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10 tháng 5 năm 1940; khi quân đội Pháp sụp đổ và Lực lượng Viễn chinh Anh rút lui về Dunkirk, Chamberlain mới từ chức Thủ tướng; sau khi Quốc hội và nhân dân trút cơn giận lên tất cả những ai dính líu đến chính sách xoa dịu thất bại.
Churchill là lựa chọn nghiêm túc duy nhất để tập hợp một quốc gia đang chao đảo, và ông đã làm đúng điều đó trong suốt 5 năm; nắm quyền chỉ huy tối cao nỗ lực chiến tranh của Anh từ ngày 10 tháng 5 năm 1940 cho đến sau chiến thắng của phe Đồng minh ở châu Âu; khi cuộc bầu cử sau Ngày VE dẫn đến thất bại của đảng ông và buộc ông trở lại ghế đối lập vào ngày 26 tháng 7 năm 1945. Thất bại tại phòng phiếu ấy đã cho ông thời gian để viết nên bộ lịch sử bậc thầy này; với sự hợp tác của một chính phủ thuộc đảng đối lập vốn phản đối chính sách của ông nhưng vẫn nhận thức được giá trị to lớn mà bộ sử sẽ mang lại trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh bắt đầu.
Những bài học quý giá trong “The Gathering Storm”
Năm trong số sáu tập sách lịch sử Thế chiến II của ông chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ khi Churchill trở thành Thủ tướng; đồng thời kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng tập đầu tiên nhìn lại những năm then chốt từ 1919 đến mùa xuân 1940; khi nước Pháp sụp đổ và Churchill vươn lên vị trí lãnh đạo. Người đàn ông vĩ đại nhất thế kỷ bước vào cuộc khủng hoảng khi đã 65 tuổi – một thảm họa mà ông đã cảnh báo suốt cả thập kỷ trước đó. Ông 70 tuổi khi cử tri gạt ông ra khỏi chính trường; 76 tuổi khi dẫn dắt đảng của mình trở lại chiến thắng và làm Thủ tướng lần nữa; và tiếp tục giữ chức vụ đó cho đến năm 80 tuổi.
Churchill viết 43 cuốn sách nằm trong 72 tập; và dù có rủi ro làm phật lòng các học giả Churchill, tôi nghĩ “The Gathering Storm” là quan trọng nhất trong tất cả các tác phẩm vĩ đại của ông; ít nhất là đối với độc giả vào năm 2025. (Các học giả sẽ chỉ ra tác phẩm “Marlborough” của ông là thành tựu văn học lớn nhất; nhưng tôi vẫn giữ nguyên sự lựa chọn của mình.)
Những sự kiện từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai dạy cho chúng ta nhiều điều, và “The Gathering Storm” là một lời chứng về những lời tiên tri bị bỏ qua; và về thảm họa xảy ra sau đó mà đáng ra đã có thể tránh được. Hoa Kỳ đã không rơi vào tự mãn sau Thế chiến II, mà thay vào đó mạnh mẽ hơn và tái thiết phương Tây trong khi kiềm chế Liên Xô. Nó đã có một quãng nghỉ từ lịch sử vào những năm 1990; và ngày 11/9 là cái giá phải trả. Tổng thống George W. Bush giám sát việc tái thiết và triển khai quân đội Mỹ và giành thắng lợi với cái giá lớn ở cả Afghanistan và Iraq; chỉ để bị vứt bỏ bởi Tổng thống Joe Biden trong trường hợp trước và Tổng thống Barack Obama trong trường hợp sau. Giờ đây, toàn bộ Đảng Dân chủ đã chìm vào một dạng chủ nghĩa hòa bình mỏng manh được bọc trong một sự tỉnh táo vô lý gọi là “woke,” và chỉ quyết định táo bạo của Tổng thống Donald Trump nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Iran mới ngăn cản được một nền thần quyền điều hành bởi những kẻ cuồng tín chiếm đoạt “quả bom kích thước bằng quả cam” mà Churchill đã cảnh báo.
Hiện nay, Tổng thống Trump đang cố gắng vừa tạo hòa bình ở Trung Âu vừa tái thiết quân sự đã bị suy yếu của chúng ta. Đáng kinh ngạc, nhiều phương tiện truyền thông truyền thống dường như hy vọng ông thất bại trong nỗ lực hòa bình để vị trí của ông trong lịch sử như một nhà hòa giải không được đảm bảo dù cho có những vu khống từ những người mắc “chứng điên cuồng ghét Trump.” Nếu bạn còn nghi ngờ về sự cần thiết gấp rút để ông thành công và Đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Quốc hội trong tương lai gần; hãy đọc “The Gathering Storm” và cập nhật với những bình luận của Tiến sĩ Arnn. Thế giới không trở nên bớt nguy hiểm, mà chỉ thêm thôi. Một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba sẽ như so với Thứ nhất và Thứ hai như hai cuộc chiến đó so với Chiến tranh Ba mươi năm: Sự hủy diệt và cái chết trên một quy mô lũy thừa mà không có Kế hoạch Marshall nào sẵn có sau chiến tranh để tái thiết.
Nếu bạn không thể vượt qua sự không thích đối với tổng thống; bạn nên là người đầu tiên xếp hàng ở cửa hàng sách cũ trên Amazon để lấy cuốn sách. Nó có thể làm rõ đầu óc của bạn. Đây không phải là lúc cho những chính sách phi lý và cảnh báo ngớ ngẩn về “chủ nghĩa phát xít” ở quê nhà. Có đủ những kẻ toàn trị ở nước ngoài mong muốn chúng ta điều xấu xa; dù chúng ta là “đỏ” hay “xanh.” Người Mỹ nên lo lắng về “Storm Gathering” mới và hành động cùng nhau để ngăn chặn; không lặp lại những sai lầm của Vương quốc Anh trong “hòa bình” giữa các cuộc chiến tranh thế kỷ 20.
Theo: Fox News (bản dịch)