Công an TPHCM cứu nữ sinh trước mũi container mất lái tại Đắk Lắk

Ngày 25-11, trong lúc làm nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại xã Xuân Thọ (Đắk Lắk), một chiến sĩ Công an TPHCM đã phản xạ trong tích tắc, kéo một nữ sinh tránh khỏi chiếc xe container mất kiểm soát lao đến.

Chiến sĩ Công an TPHCM cứu nữ sinh trong tích tắc tại Dốc Quýt

Mạng xã hội ngày 7-12 lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát PCCC lao đến kéo người đi xe máy tránh khỏi container đang trượt dài mất kiểm soát. Hình ảnh khiến nhiều người thót tim và bày tỏ sự cảm kích trước phản xạ của chiến sĩ.

Qua xác minh, sự việc xảy ra lúc 13h tại khu vực Dốc Quýt, thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, Đắk Lắk. Thời điểm đó, chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 9 (TPHCM), cùng đồng đội đang điều tiết giao thông để phục vụ hoạt động trao quà cứu trợ.

Khi em Võ Thu Trâm, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Xuân Đài), chạy xe máy qua đoạn dốc, một xe container chạy cùng chiều bất ngờ mất lái. Chiến sĩ Thi lập tức lao đến kéo nữ sinh sang một bên, giúp em thoát nạn trong gang tấc.

Chiếc xe sau đó lao lên vỉa hè, tông gãy cột điện khiến Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 9, bị thương.

Nữ sinh gửi tâm thư cảm ơn chiến sĩ đã cứu mạng

Trong thư gửi Ban Giám đốc Công an TPHCM, em Thu Trâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi:
“Nếu không nhờ anh chiến sĩ kịp thời kéo, bế cháu thì không biết giờ này cháu đang ở nơi đâu, có còn trên cõi đời này nữa hay không.”

Ngày 27-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã đến Bệnh viện 115 thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh trong quá trình điều trị chấn thương.

Lãnh đạo Công an TPHCM nhận định hành động kịp thời của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi và tinh thần trách nhiệm của Trung tá Nguyễn Quang Minh là biểu hiện rõ nét phẩm chất “Bản lĩnh – Kỷ luật – Nhân văn” của lực lượng Công an nhân dân, luôn sẵn sàng vì sự an toàn của người dân.
Theo:Dân Trí