Đèn Trung thu khổng lồ rộn ràng ở Nam Đông Hưng

Tết Trung thu tại xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên trở nên đặc biệt với hàng trăm mô hình đèn Trung thu khổng lồ cao 3-6m. Người dân cùng nhau đóng góp công sức, tiền của để giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho trẻ nhỏ.

Người dân tự tay làm đèn Trung thu khổng lồ

Chiều 4/10, tại sân nhà văn hóa thôn Thái Hòa 2, tiếng máy cắt, máy hàn vang rộn. Giữa hàng loạt bộ khung sắt dang dở, ông Phạm Văn Nam (50 tuổi) và hàng xóm đang hoàn thiện mô hình “Nhà tranh ở làng Sen” dài ba mét, nặng hơn 200 kg, gắn đầy đèn LED rực rỡ.

“Năm ngoái làm rồng, chị Hằng, chú Cuội. Năm nay, trẻ em đề nghị thêm Minion và nhà tranh của Bác nên chúng tôi thực hiện”, ông Nam nói. Những mô hình rồng, trâu vàng cao tới 5-6m được lắp đèn LED cầu kỳ đã sẵn sàng cho lễ rước.

Truyền thống rước đèn có từ lâu nhưng hơn 20 năm gần đây, người dân chuyển sang mô hình khổng lồ thay vì đèn giấy nhỏ. Từ khung tre truyền thống, nay họ dùng khung sắt, gắn đèn LED và động cơ để mô hình cử động, sống động hơn rất nhiều.

Đèn Trung thu khổng lồ rộn ràng ở Nam Đông Hưng
Hàng loạt mô hình được ông Nguyễn Văn Cải và người dân ở thôn Thái Hòa 1, xã Nam Đông Hưng đang thực hiện, chiều 3/10. (Ảnh: VnExpress)

Trung thu là Tết lớn của người dân địa phương

Từ hai tháng trước Trung thu, người dân các thôn như Thái Hòa 1, Thái Hòa 2, Thanh Long, Tống Khê, Hùng Việt đã bắt tay làm đèn. Buổi tối, xóm làng tụ họp như một “công xưởng đèn lồng”, rộn ràng tiếng cười, tiếng máy móc.

Anh Bùi Quang Tú (36 tuổi) chia sẻ: “Với chúng tôi, Trung thu là một cái Tết lớn. Nhiều người xin nghỉ phép, làm tới khuya để kịp tiến độ”.

Cách đó 2km, ông Nguyễn Văn Cải (62 tuổi, Thái Hòa 1) đang hoàn thiện mô hình thỏ ôm cà rốt và rắn cao gần 5m. Khác với các thôn chuộng mô hình lịch sử, ở đây nổi tiếng với các con vật lớn làm từ xốp, lông vũ, vải bông – trông sống động như thật.

Ông Cải cho biết: “Chúng tôi làm mô hình có thể cử động cổ, tai, thậm chí phun nước để tạo trải nghiệm chân thật cho các em nhỏ”.

Mỗi mô hình tốn 20-40 triệu đồng, có cái lên đến 50 triệu. Mọi chi phí do dân góp. Người xa quê vẫn gửi tiền về. “Ai có của góp của, ai không có thì góp công”, ông Cải nói.

Niềm vui lan tỏa khắp cộng đồng

Lễ rước đèn diễn ra vào đêm 13/8 âm lịch. Các thôn sẽ rước thử trước vài ngày để trẻ em vui chơi. Đèn Trung thu khổng lồ không chỉ là niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn kết nối cộng đồng, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Việt.

Theo: VnExpress