Juliana Alves Noronha, du khách Brazil, trải nghiệm cuộc sống độc đáo tại làng Thái Hải, nơi nổi tiếng với văn hóa Tày và “cơm chung nồi, tiền chung túi”.
- Elon Musk trở thành người đầu tiên có 500 tỷ USD
- Hàn Quốc xin lỗi về sai phạm xuất khẩu con nuôi
- ẩu con nuôi: Hàn Quốc nhận trách nhiệm
Làng Thái Hải: Trải nghiệm văn hóa Tày đặc sắc
Juliana Alves Noronha, 27 tuổi, đến từ Brazil, đã dành 3 tuần tại Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Thái Nguyên. Cô thức dậy sớm, hít thở không khí trong lành, cùng bà con trồng rau, chăm vườn, làm chè lam, hái lá thuốc. Juliana nhanh chóng trở thành “người bạn Tây” thân thiết của trẻ em trong làng. Các bé ríu rít trò chuyện bằng tiếng Anh bập bẹ, khiến cô bật cười rạng rỡ. Với chiếc máy ảnh, cô ghi lại những khoảnh khắc giản dị, hạnh phúc của ngôi làng. Juliana đang trong hành trình khám phá thế giới, tìm kiếm những điểm đến mang đậm văn hóa truyền thống. Cô bị thu hút bởi làng Thái Hải sau khi đọc thông tin trên internet. Nơi đây được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022”.

Làng Thái Hải có gần 200 người cùng sinh sống, ăn cơm chung, góp tiền vào quỹ làng. Không ai giàu hơn ai, mọi người đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Juliana ấn tượng với những mái nhà sàn gỗ, nhà tre ẩn dưới tán cây cổ thụ xanh mát. Cô đăng ký làm tình nguyện viên để trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống “cơm chung nồi, tiền chung túi”. Trong 3 tuần, cô hỗ trợ quay phim, chụp ảnh hoạt động đón khách, tham gia sinh hoạt cộng đồng. Juliana sống cùng bà con, hòa mình vào các công việc thường nhật của làng.
Làng Thái Hải: Cộng đồng đoàn kết và ẩm thực truyền thống
Gần 20 năm trước, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, người say mê văn hóa Tày, khởi xướng xây dựng khu bảo tồn này. Bà gom tiền mua 30 căn nhà sàn nguyên bản của người Tày, Nùng ở Định Hóa, dựng lại tại làng Thái Hải. Bà vận động các gia đình Tày, Nùng, Kinh đến sinh sống, tạo nên cộng đồng chung. Mỗi người trong làng đảm nhận một công việc: chăn nuôi, trồng trọt, đón khách, làm thuốc. Mỗi ngày, vào 5h sáng, mõ làng vang lên, gọi mọi người thức dậy làm việc. Juliana dần quen với nhịp sống này. Các bữa ăn sáng, trưa, tối diễn ra tại nhà ăn lớn. Đồ ăn được phục vụ như buffet, thay đổi mỗi ngày, luôn nóng hổi, thơm ngon.
Juliana cùng bà con nấu các món truyền thống như xôi trám đen, khâu nhục, cá chép om bỗng rượu, thịt xào măng chua, đậu phụ bọc trà xanh. Cô quan sát, chụp ảnh từng công đoạn chế biến. Chỉ trong những dịp đặc biệt như đón khách hay giỗ chạp, các gia đình mới nấu ăn tại nhà. Juliana trân trọng sự tỉ mỉ, tâm huyết trong từng món ăn. Cô muốn chụp những bức ảnh đẹp để giới thiệu làng Thái Hải đến thế giới. Căn bếp đơn sơ nhưng gọn gàng, ấm áp, thể hiện rõ nét văn hóa ẩm thực Tày.
Sức hút khó cưỡng của làng Thái Hải

Juliana cảm thấy như sống trong một “bảo tàng văn hóa” tại Thái Hải. Mọi người chào đón cô thân tình, khiến cô quên mình là du khách. Cô chia sẻ: “Chắc chắn tôi sẽ trở lại đây”. Bà Lê Thị Nga, Phó làng Thái Hải, cho biết nhiều du khách định ở vài ngày nhưng lưu lại hàng tuần vì yêu thích nơi này. Ngày 27/9, làng Thái Hải được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với hai hạng mục: Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất và Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất. Tháng 1/2025, sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tày của làng được chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia, cùng Giải thưởng Homestay ASEAN. Những thành tựu này khẳng định sức hút của làng Thái Hải với du khách trong và ngoài nước.
Theo: Vietnamnet
