Câu chuyện về người bán mì Cheng Yunfu phơi bày mặt trái của sự nổi tiếng tức thời và những áp lực kinh hoàng từ cộng đồng mạng tại Trung Quốc.
- Cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh hai nghi phạm sa lưới sau 8 giờ
- Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz nhằm chấm dứt xung đột
- Thải độc gan bằng chuối và những cơ chế hỗ trợ sức khỏe tự nhiên
Sự xáo trộn khủng khiếp từ thế giới ảo
Suốt 15 năm qua, ông Cheng Yunfu vẫn miệt mài với sạp mì kéo tay tại các phiên chợ quê ở tỉnh Sơn Đông với mức giá không đổi chỉ khoảng 0,45 USD mỗi bát. Với ông, công việc này mang lại thu nhập ổn định từ 30 đến 45 USD mỗi ngày, đủ để trang trải cuộc sống gia đình bên cạnh việc làm nông. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021 khi một video ghi lại cảnh ông làm việc được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.
Sự lan tỏa kinh khủng của video với hơn 200 triệu lượt xem đã biến người nông dân 44 tuổi này thành một hiện tượng. Ngay lập tức, hàng ngàn vlogger và những kẻ hiếu kỳ đã đổ xô về ngôi làng nhỏ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Có những thời điểm, ngôi nhà của ông bị bao vây bởi 50.000 người, khiến giao thông tắc nghẽn và bản thân ông không thể bước chân ra khỏi cửa vì bị đeo bám, quay phim liên tục.
Không chỉ dừng lại ở sự phiền toái về thể xác, ông Cheng còn phải đối mặt với những cuộc gọi quấy rầy không ngừng từ người lạ. Đám đông không chỉ đứng xem mà còn chen lấn, trèo lên cả ôtô để có được góc quay tốt nhất về “anh bán mì giá rẻ”. Sự riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng khi mọi hành động, lời nói của ông đều bị đặt dưới ống kính máy quay của những người xa lạ đang khao khát lượt tương tác trên mạng.
Nổi tiếng sau một đêm và nỗ lực tìm lại sự bình yên
Đi kèm với sự tung hô là mặt tối của dư luận khi ông Cheng bắt đầu hứng chịu những làn sóng miệt thị vô căn cứ. Một bộ phận cư dân mạng cáo buộc ông dàn dựng kịch bản để trục lợi hoặc cắt xén phát ngôn để biến ông thành người quên gốc gác. Vợ ông kể rằng áp lực lớn đến mức người đàn ông vốn quen với đồng áng này đã nhiều lần bật khóc vì không thể đối phó với những lời đàm tiếu ác ý từ những người không quen biết.
Để bảo vệ bản thân, ông Cheng quyết định rút lui khỏi các hội chợ và đưa sạp mì về cố định tại nhà, chỉ bán sau khi đã hoàn thành công việc đồng áng. Ông khẳng định mong muốn lớn nhất là được sống bình thường và tiếp tục công việc làm mì chân chính. Hiện tại, dù vẫn duy trì kênh Douyin cùng vợ con để bán nông sản địa phương, ông không còn quá chú trọng vào lượt tương tác hay lợi nhuận từ hoa hồng vốn rất ít ỏi.
Nhìn lại hành trình đầy sóng gió, người đàn ông này đúc kết rằng danh tiếng trên mạng là một “con thú dữ” dễ đến nhưng cũng nhanh đi. Ông nhận ra rằng sức mạnh gia đình là điểm tựa duy nhất giúp ông giữ vững đôi chân trên mặt đất giữa những phán xét của công chúng. Với ông, bí quyết để không bị cuốn theo những rắc rối trên mạng chính là giữ vững các nguyên tắc làm việc và sống không trái với lương tâm mình.
Theo: VnExpress
