HLV Okiyama Masahiko cùng U20 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U20 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng áp đảo vòng loại. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định sức mạnh và tham vọng của đội trẻ trên đấu trường châu lục.
- Mỹ – Trung và vòng đàm phán thương mại thứ ba: Thỏa hiệp chiến lược hay nhượng bộ tạm thời?
- Đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng BĐS: Cần lộ trình thận trọng để thị trường không “sốc nhiệt”
- Sóng thần cuốn vào Nhật sau siêu động đất Nga, Mỹ – Canada báo động khẩn, ông Trump cảnh báo nóng
Tự hào với hành trình giành vé dự VCK U20 nữ châu Á
Ngay sau chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Kyrgyzstan, HLV Okiyama Masahiko khẳng định thành quả này là kết quả của sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của toàn đội. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ đã đồng hành từ xa lẫn trực tiếp trên khán đài. Theo nhà cầm quân Nhật Bản, sự ủng hộ ấy chính là nguồn động lực để các cầu thủ trẻ chơi với tinh thần cao nhất, vượt qua mọi áp lực tại vòng loại.
Sức mạnh tuyệt đối tại vòng loại
U20 nữ Việt Nam toàn thắng cả ba trận tại bảng B, ghi 14 bàn và không để thủng lưới. Đây không chỉ là tấm vé dự giải đấu danh giá nhất châu lục ở cấp độ U20, mà còn là lời khẳng định sức mạnh ở Đông Nam Á, khi Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực bên cạnh chủ nhà Thái Lan. Với phong độ ấn tượng, các học trò của HLV Okiyama bước vào VCK với tâm thế tự tin và sẵn sàng đối đầu những đối thủ mạnh hơn.
Tiếng nói từ các cầu thủ trẻ
Hậu vệ Đào Khánh Vy cho biết, toàn đội đã hoàn thành chỉ tiêu khi xuất sắc vào vòng chung kết. Cô nhấn mạnh, thử thách sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn nhiều, bởi mọi đội bóng đều ở đẳng cấp cao. Do đó, U20 nữ Việt Nam cần tập trung tập luyện, cải thiện thể lực và chiến thuật để sẵn sàng cho các trận đấu căng thẳng tại VCK.
Chiến thắng ấn tượng trước Kyrgyzstan
Trận đấu quyết định vé đi tiếp diễn ra đầy thuận lợi cho U20 nữ Việt Nam. Ngay phút thứ 3, Lưu Hoàng Vân khéo léo xử lý rồi dứt điểm mở tỷ số. Phút 28, từ pha tạt bóng khó chịu của Khánh Vy, thủ môn Kyrgyzstan phản lưới nhà. Sang hiệp hai, dù giảm nhịp độ, các cô gái áo đỏ vẫn ghi thêm bàn ấn định 3-0 nhờ cú đánh đầu của Khánh Vy ở phút 74. Kết quả này đưa Việt Nam vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á, cùng các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc hay Úc.
Theo: Thể Thao 247
