Học bổng Chính phủ Nhật: Nam sinh đỗ Kyoto nhờ bài luận về bố

Nguyễn An Khánh, cựu học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ, đã xuất sắc giành học bổng Chính phủ Nhật để theo học ngành Kinh tế tại Đại học Kyoto. Bài luận cảm động kể về hành trình vượt qua thất bại của bố đã giúp em ghi điểm với hội đồng tuyển sinh.

Học bổng Chính phủ Nhật: Câu chuyện truyền cảm hứng từ người cha

Nguyễn An Khánh, cựu học sinh lớp 12D trường THPT chuyên Ngoại ngữ, chính thức giành học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) để theo học ngành Kinh tế tại Đại học Kyoto. Trường hiện xếp thứ 57 thế giới và thuộc top 2 tại Nhật Bản theo QS 2026.

Nam sinh chia sẻ cảm xúc nhẹ nhõm và vui mừng khi biết tin trúng tuyển. Trong thư báo kết quả, nhà trường nhận định Khánh là một trong những ứng viên xuất sắc, tiến cử lên chương trình học bổng MEXT. Em được hỗ trợ toàn bộ học phí trong 4,5 năm, vé máy bay, cùng chi phí sinh hoạt khoảng 120.000 yên mỗi tháng (hơn 21 triệu đồng).

Du học Nhật Bản: Đam mê hình thành từ những trải nghiệm nhỏ

Ngay từ cấp hai, Khánh đã có hứng thú với tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản nhờ học lớp chuyên tại trường THCS Lê Quý Đôn. Em từng đạt giải Nhì học sinh giỏi tiếng Nhật cấp thành phố, sau đó trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Nhật của trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Ban đầu mong muốn du học Mỹ, Australia hoặc Anh, Khánh dần chuyển hướng sang Nhật vì đam mê manga, âm nhạc và nhận thấy chi phí ở các nước nói tiếng Anh là gánh nặng lớn với gia đình.

Từ lớp 10, Khánh đã lên kế hoạch du học. Em đạt 1540/1600 điểm SAT, chứng chỉ N2 JLPT (cấp độ cao thứ hai trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật) và IELTS 8.0. Em nộp hồ sơ vào bốn đại học danh tiếng của Nhật gồm Kyoto, Keio, Waseda và Nagoya, theo chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh để phát huy thế mạnh.

Bài luận cá nhân: Hành trình từ câu chuyện gia đình tới ngành học

Trong bài luận dài 1.000 từ gửi Đại học Kyoto, Khánh kể về bố – người từng trải qua nhiều thất bại kinh doanh trước khi thành công trong ngành bảo hiểm. Những lần trò chuyện với bố giúp em tiếp xúc sớm với các khái niệm kinh tế như dòng tiền, dòng vốn…

Qua đó, em thấy được sự kiên cường của bố và dần yêu thích lĩnh vực kinh doanh, mong muốn trở thành nhà tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Em hy vọng có thể góp phần giảm sự phụ thuộc của các công ty trong nước vào vốn đầu tư nước ngoài.

Nam sinh dự định học các môn như Kinh tế lượng, Xác suất thống kê, đồng thời theo học các giáo sư có nghiên cứu về thị trường các nước đang phát triển và mô hình vận hành doanh nghiệp.

Phỏng vấn đầu vào: Ứng xử linh hoạt và tư duy toán học

Bài luận được Khánh chỉnh sửa hàng chục lần trong hai tuần. Vài tháng sau khi nộp hồ sơ, em được Đại học Kyoto mời phỏng vấn online bằng tiếng Anh.

Ngoài việc kiểm tra kiến thức trong bài luận, hội đồng tuyển sinh yêu cầu Khánh giải bài toán đạo hàm trong 10 phút. Với nền tảng Toán học tốt, em hoàn thành phần thi nhanh chóng. Dù hơi bất ngờ với câu hỏi về doanh nghiệp tại Kyoto, Khánh thể hiện thái độ cầu thị, hứa sẽ tìm hiểu thêm.

Do được Kyoto tiến cử, em được miễn vòng phỏng vấn của học bổng MEXT.

Kế hoạch tương lai: Từ Nhật Bản trở về đóng góp cho quê hương

Cô Vũ Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, cho biết Khánh là học sinh ít nói nhưng có tư duy rõ ràng và quyết tâm cao. Cô không ngạc nhiên khi em đỗ vào Đại học Kyoto với học bổng toàn phần, đặc biệt nhấn mạnh bài luận giàu cảm xúc, mang tính cá nhân rõ nét và khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

Cuối tháng 9 tới, Khánh sẽ sang Nhật và bắt đầu chương trình học dự bị kéo dài 6 tháng, trước khi chính thức vào chương trình cử nhân. Hiện tại, em đang tích cực học thêm tiếng Nhật để hòa nhập tốt hơn với môi trường sống và học tập.

Khánh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại Nhật một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, rồi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp.

Theo: Vnexpress