Israel và Mỹ tấn công Iran: Nghi vấn Lãnh tụ tối cao tử vong

Liên quân Mỹ – Israel vừa thực hiện đợt tấn công hiệp lực vào Tehran, khiến dư luận xôn xao trước thông tin Lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng.

Diễn biến đợt tấn công hiệp lực vào thủ đô Tehran

Sáng 1-3 (giờ Việt Nam), quân đội Israel và Mỹ đã đồng loạt dội bom xuống nhiều mục tiêu chiến lược tại Iran. Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất 30 quả bom đã được thả xuống khu dinh thự của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran. Đợt tấn công này không chỉ phá hủy hoàn toàn cung điện mà còn nhắm vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu. Sự hiệp lực giữa hải quân và không quân Mỹ cho thấy quy mô của chiến dịch quân sự lần này vô cùng khốc liệt nhằm xóa bỏ năng lực tên lửa của đối phương.

Phía Iran ngay lập tức phản pháo bằng loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, đòn trả đũa này chưa gây ra thiệt hại đáng kể cho lực lượng liên quân, trong khi tình hình tại Tehran đang rơi vào hỗn loạn. Hội Chữ thập đỏ Iran ghi nhận con số thương vong đã vượt mức 1.000 người, bao gồm 200 người thiệt mạng và 747 người bị thương. Người dân thủ đô được kêu gọi sơ tán khẩn cấp để tránh những đợt oanh tạc có thể kéo dài trong tuần tới theo kế hoạch của liên quân.

Theo thông báo từ đài Kan của Israel, các bộ trưởng nước này đã thảo luận về một chiến dịch kéo dài khoảng bảy ngày. Tuy nhiên, thời gian này có thể được rút ngắn đáng kể nếu cái chết của nhà lãnh đạo Iran được xác thực chính thức. Hiện tại, sự tương phản rõ rệt đang diễn ra tại khu vực khi cuộc sống tại Israel vẫn duy trì trạng thái bình thản. Trong khi đó, các cường quốc như Đức, Pháp và Anh đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Iran chấm dứt các hành động tấn công để tránh thảm họa chiến tranh.

Những thông tin trái chiều về số phận ông Khamenei

Điểm mấu chốt thu hút sự chú ý của thế giới hiện nay chính là tình trạng sức khỏe của ông Khamenei sau vụ nổ kinh hoàng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố có nhiều dấu hiệu cho thấy vị Lãnh tụ tối cao “không còn nữa”. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Israel khẳng định thi thể của nhà lãnh đạo này đã được tìm thấy giữa đống đổ nát. Đây được xem là một cú sốc lớn đối với bộ máy chính quyền Tehran vốn đang cố gắng trấn an dư luận về sự an toàn của ngài,.

Ngược lại, phía chính quyền Iran mạnh mẽ bác bỏ những thông báo từ phía Israel và Mỹ về việc Lãnh tụ tối cao tử vong. Các quan chức tại Tehran khẳng định ông Khamenei đã được đưa đến địa điểm an toàn nằm ngoài thủ đô ngay khi bắt đầu đợt tấn công. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời các nguồn tin nội bộ cho biết ngài Lãnh tụ vẫn “vững vàng” chỉ đạo các hoạt động kháng chiến. Sự mâu thuẫn trong các thông báo khiến cộng đồng quốc tế rơi vào tình trạng thiếu hụt thông tin xác thực về thực trạng quyền lực tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chính thức lên tiếng giải thích về động cơ phát động cuộc tấn công phủ đầu hiệp lực lần này. Ông nhấn mạnh rằng sự thất bại của các cuộc đàm phán tại Geneva tuần qua là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động quân sự. Washington cáo buộc Iran đã liên tục thiếu thiện chí khi tiến gần rồi lại rút lui khỏi các thỏa thuận hòa bình vào phút chót. Ông Trump khẳng định chiến dịch nhằm xóa sổ năng lực tên lửa và bảo đảm Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Theo: Báo Tuổi Trẻ