Ngày 14/12 tại Cam Túc, nhiều lao động nông thôn phải đứng giữa trời âm 10°C để tranh từng suất việc làm theo ngày, trong khi tại Thiểm Tây, hàng trăm nhân viên Renrenle xuống đường phản đối nợ lương kéo dài.
- Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng/lượng sau nhịp phục hồi
- CĐV Đông Nam Á thích thú với màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33
- Hai kịch bản trái chiều của thị trường tiền số
Hàng trăm lao động co ro tìm việc giữa trời âm 10°C
Ngày 14/12, tại thị trấn Thủ Dương, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, vào 4 giờ sáng nhiệt độ giảm xuống âm 10°C. Nhiều lao động nông thôn đã tụ tập để tranh việc làm theo ngày. Họ phải di chuyển hơn chục cây số chỉ để có cơ hội làm việc.
Tiền công giảm mạnh từ mức 150 tệ xuống 130 tệ, 140 tệ và có lúc chỉ còn 110 tệ. Tuy thu nhập giảm sâu, nhưng vì nuôi con ăn học và chăm cha mẹ già, họ buộc phải chấp nhận. Nhiều người đã 60 tuổi vẫn rong ruổi tìm việc lặt vặt. Họ mang theo nước, lương khô và đôi găng tay cũ vì không dám tiêu thêm tiền.
Trong mùa đào và phơi dược liệu, họ dựa vào các công việc tạm thời để bù đắp chi tiêu gia đình. Dù đôi vai gầy gò, họ vẫn gánh trọn trách nhiệm của cả nhà. Trời chưa sáng, họ đã đứng trong gió lạnh, làm việc trong im lặng và ít khi than vãn.
Hàng trăm nhân viên Renrenle biểu tình đòi lương
Cùng thời điểm cuối năm, tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hàng trăm nhân viên của chuỗi siêu thị Renrenle từ nhiều tỉnh thành đã liên tục trong ba ngày tập trung trước trụ sở chính của công ty để phản đối tình trạng nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.
Theo phản ánh của người lao động, cổ đông kiểm soát là Qujiang Wentou đã điều chuyển vốn, chuyển nhượng 13 công ty con của Renrenle với giá 1 nhân dân tệ mỗi đơn vị cho các công ty “vỏ rỗng”. Sau chuyển giao, công ty chỉ đảm bảo lương cho lãnh đạo cấp cao, còn người lao động phổ thông tiếp tục bị nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội. Khi xin nghỉ việc, họ cũng bị từ chối thanh toán bồi thường.
Nhân viên tại nhiều địa phương như Thâm Quyến, Nam Ninh, Thiên Tân đã nhiều lần đứng lên đòi quyền lợi trong năm qua. Tại hiện trường, họ hô lớn: “Chúng tôi cần sống! Chúng tôi cần được bồi thường!”
Theo thông tin công khai, Renrenle thành lập năm 1996, từng là một trong những hệ thống siêu thị lớn của Trung Quốc và niêm yết năm 2010. Do thua lỗ kéo dài, công ty bị hủy niêm yết năm 2025 và đóng cửa nhiều chi nhánh, ảnh hưởng hàng nghìn lao động. Công ty mẹ là Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp Văn hóa Tây An Qujiang từng cam kết tái cấu trúc và giữ việc làm, nhưng nợ lương vẫn tiếp diễn khiến người lao động phải liên tục phản đối.
Theo: Nguồn tổng hợp
