VKSND tỉnh Đồng Nai xác định Lê Sỹ Tùng đã chuẩn bị súng, đạn và nhiều công cụ từ nhiều tháng trước khi nổ súng sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau, nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba đứa trẻ ở Quảng Trị đêm nằm bên bàn thờ tìm hơi ấm
- Sạt lở Quốc lộ 6: Thông tuyến, 3 người tử vong
- Cán bộ xã miền núi Thanh Hóa quá tải, phải làm việc xuyên đêm
Quá trình chuẩn bị phạm tội được thực hiện từ nhiều tháng
Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, có sở thích săn bắn và đam mê súng. Khoảng giữa tháng 5, Tùng lên các trang mạng xã hội để tìm mua súng.
Thông qua sự giới thiệu, Tùng mua một khẩu súng Ruger bắn đạn nổ, loại đạn thể thao, của Lưu Minh Tiến với giá 42 triệu đồng. Sau đó, Tùng tiếp tục mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định việc mua bán vũ khí diễn ra trái phép. Ngoài súng và đạn, Tùng còn mua nhiều công cụ khác phục vụ cho việc gây án như máy cắt sắt, đèn pin đội đầu, đèn pin gắn vào súng, kính bảo hộ, khăn trùm đầu, găng tay, pháo khói, nam châm, dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả, lưỡi câu cá và cuộn dây dù.
Khoảng giữa tháng 6, do cảm thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn và đang có sẵn súng, Tùng nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân giàu có để “giết người, cướp tài sản”.
Diễn biến vụ nổ súng khiến 3 người trong gia đình tử vong
Khoảng giữa tháng 7, Tùng lái xe máy đi rẫy ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau. Nhận thấy khu vực này thưa nhà dân, ít người qua lại và được cho là có điều kiện kinh tế, Tùng xác định đây là mục tiêu phù hợp.
Qua tìm hiểu, Tùng biết trong nhà có khoảng 3 người lớn và 2 trẻ em. Trong nhiều ngày sau đó, đối tượng đi ngang qua nhà ông Thiên ba lần để khảo sát, theo dõi giờ giấc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
Trưa 2/10, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần nhà nạn nhân rồi đi bộ vào vườn điều. Tại đây, Tùng vứt bỏ tóc giả, thay đổi trang phục, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, mang theo ba lô chứa công cụ rồi lắp và thử súng.
Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng tiếp cận trụ điện, thử tắt cầu dao. Khi thấy nhà ông Thiên tắt điện rồi bật lại, Tùng xác định gia đình đang sinh hoạt. Quan sát thấy ông Thiên và cháu ngoại ăn cơm trước hiên nhà, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35m, rồi nổ súng liên tiếp.
Sau khi bắn các nạn nhân, Tùng tiếp tục tắt cầu dao điện. Phát hiện camera an ninh tại cổng vẫn còn hoạt động, Tùng bắn vỡ camera rồi đi vào nhà để phá két sắt.
Lê Sỹ Tùng cướp 52 triệu đồng, lẩn trốn trước khi bị bắt
Trong lúc đang cắt két sắt, Tùng nghe tiếng bà Hạnh kêu la nên đi ra kiểm tra. Thấy bà Hạnh bỏ chạy, Tùng đuổi theo ra ngoài hiên và dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, Tùng quay lại khu vực két sắt, thấy ông Thiên vẫn còn cử động nên bắn thêm một phát. Đối tượng tiếp tục phá két sắt và lấy số tiền 52 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, Tùng thu dọn dụng cụ, cho vào ba lô rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, Tùng băng qua vườn cây, vứt bỏ nhiều đồ đạc, thay quần áo và di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau.
Đối tượng gửi ba lô chứa dụng cụ tại nhà người quen ở phường Phước Long rồi trở về nhà. Đến chiều 5/10, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng, kết thúc quá trình lẩn trốn sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Theo: Dân Trí
