Lũ lụt Bắc Kinh: Thảm kịch viện dưỡng lão Taishitun

Lũ lụt Bắc Kinh gây thảm họa, 31 người cao tuổi thiệt mạng tại viện dưỡng lão Taishitun, Mật Vân, chiếm phần lớn trong 44 ca tử vong ở thủ đô.

Trận mưa lớn bất thường cuối tháng 7 đã khiến Bắc Kinh và các khu vực lân cận chìm trong lũ lụt. Quận Mật Vân chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Taishitun, nơi 31 người cao tuổi thiệt mạng. Sự kiện này lộ rõ những thiếu sót trong công tác ứng phó thiên tai, đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải thiện hạ tầng và cảnh báo thời tiết.

Lũ lụt Bắc Kinh nhấn chìm viện dưỡng lão

Trung tâm Taishitun nằm ở vùng trũng gần sông, là nơi sinh sống của 69 người cao tuổi, trong đó 55 người khuyết tật. Khi lũ ập đến, cơ sở có 77 người, bao gồm nhân viên. Mưa lớn ngày 28/7 với hơn 570 mm đã gây ngập nghiêm trọng. Nhiều người không kịp sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã đưa 48 người đến nơi an toàn, nhưng 31 người không qua khỏi. Một cụ bà 87 tuổi đã kiên cường trèo qua cửa sổ để thoát thân, trong khi bạn cùng phòng bị lũ cuốn trôi.

Lũ lụt Bắc Kinh phơi bày lỗ hổng ứng phó

Giới chức Bắc Kinh thừa nhận chưa chuẩn bị đầy đủ cho thiên tai. Ông Hạ Lâm Mậu, phó thị trưởng, nhấn mạnh hạn chế trong dự báo thời tiết cực đoan. Kế hoạch giảm nhẹ thiên tai còn thiếu sót, đặc biệt ở vùng đồi núi như Mật Vân. Hạ tầng chưa đủ sức chống chịu mưa lũ lớn. Thảm kịch này là hồi chuông cảnh báo về việc nâng cấp hệ thống ứng phó và cơ sở hạ tầng.

Tác động nghiêm trọng tại Bắc Kinh và lân cận

Lũ lụt đã c夺 đi ít nhất 70 mạng sống tại Bắc Kinh và các tỉnh lân cận. Hà Bắc báo cáo 16 người chết, nhiều người mất tích. Tại Mật Vân, hình ảnh xe cộ lội qua đường ngập cho thấy mức độ tàn phá. Chính quyền đang nỗ lực khắc phục, nhưng vụ việc tại Taishitun nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cải thiện hạ tầng và kế hoạch ứng phó thiên tai để tránh lặp lại bi kịch.

Theo: Tin 360