Lựa chọn sinh tử của người dân Gaza City giữa mưa bom Israel

Ngày 14/9, Israel không kích dồn dập Gaza City, phá hủy hơn 1.600 tòa nhà, khiến dân thường đối mặt lựa chọn sinh tử: ở lại hay di tản.

Israel tăng cường không kích, hạ tầng Gaza City thành đống đổ nát

Ngày 14/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ném bom phá hủy tháp Al-Kawthar ở phía tây Gaza City, ngay sau khi phát lệnh sơ tán khẩn cấp. Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường không kích nhằm chiếm đóng thành phố lớn nhất Dải Gaza.

Theo Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza, chỉ trong một tháng qua, IDF đã san phẳng hơn 1.600 tòa nhà cao tầng. Trước đó, hôm 5/9, Tháp Mushtaha bị coi là “hạ tầng Hamas” cũng bị phá hủy chỉ sau một đợt oanh kích, khiến khu dân cư xung quanh trở thành đống đổ nát.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đây mới chỉ là “khúc dạo đầu” và kêu gọi người dân rời bỏ Gaza City ngay lập tức.

Người dân Gaza mắc kẹt giữa di tản và ở lại

Sức ép bom đạn buộc hơn 700.000 cư dân Gaza City phải lựa chọn: rời đi để tìm nơi an toàn hoặc bám trụ giữa chiến sự. Tuy nhiên, hành trình sơ tán lại chất đầy hiểm nguy và chi phí vượt quá khả năng của nhiều gia đình.

Một chuyến xe chở cả gia đình từ Gaza City xuống miền nam có giá 1.500-2.000 shekel (450-600 USD), trong khi giá nhiên liệu tăng gấp nhiều lần. Lều trú ẩn tạm bợ cũng có giá từ 400-600 USD, vượt ngoài tầm với của phần lớn dân thường.

Đối với người già, người bệnh và người khuyết tật, việc di tản gần như bất khả thi. Nhiều nhà thờ, tu viện Công giáo tại Gaza tuyên bố sẽ ở lại để chăm sóc những người yếu thế, dù nguy hiểm cận kề.

Nỗi ám ảnh quá khứ và lựa chọn tuyệt vọng

Người dân Palestine kiểm tra đống đổ nát của Tháp al-Ruya ở Gaza City, sau khi tòa nhà bị quân đội Israel phá hủy ngày 8/9. (Ảnh: VnExpress)

Một số người từng mất người thân trên hành trình di tản khẳng định sẽ không rời thành phố thêm lần nào nữa. Bà Jawaher Al-Najjar, 50 tuổi, chia sẻ: “Con trai tôi đã chết khi chúng tôi chạy trốn năm ngoái. Tôi thề sẽ không bao giờ rời đi, ngay cả khi phải mất mạng”.

Ngược lại, nhiều gia đình đã di tản nhưng sớm hối hận vì nơi đến không an toàn và điều kiện khắc nghiệt. Ông Raed Bakr, 45 tuổi, dựng lều trên bờ biển Khan Younis nhưng bị ngập khi thủy triều lên. “Tôi muốn bảo vệ con cái nhưng cái giá của di dời quá đắt đỏ”, ông nói.

Trong khi đó, IDF vẫn tiếp tục siết vòng vây, tuyên bố đã kiểm soát khoảng 40% Gaza City. Tiếng bom, súng nổ liên tục khiến cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng lựa chọn di tản lại chứa đựng những rủi ro không kém.

“Nỗi sợ lớn nhất là phải di dời hết lần này đến lần khác. Chẳng ai biết nơi nào mới thật sự an toàn”, Ihab Rabie, một cư dân Gaza, thở dài.

Theo: VnExpress