Tối 24/10, quân đội Myanmar cho nổ hàng loạt tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo KK Park ở Myawaddy, khiến khói trắng bao phủ biên giới giáp Thái Lan.
- Cảng Hòn Khoai – động lực logistics ĐBSCL
- Hơn 1.500 người dân Quảng Ngãi bị cô lập do mưa lớn và sạt lở
- Xét xử kẻ đốt quán cà phê làm 11 người tử vong ở Hà Nội
Myanmar ra tay mạnh: Kích nổ tụ điểm lừa đảo quy mô lớn
Theo Bangkok Post, loạt vụ nổ bắt đầu từ 18h30 ngày 24/10 và kéo dài đến tối 25/10 tại khu phức hợp KK Park, thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan. Tiếng nổ vang xa đến tận Mae Sot, khiến người dân Thái Lan sống gần biên giới lo lắng. Chính quyền Thái đã được phía Myanmar thông báo trước về thời gian và vị trí nổ, đồng thời phát cảnh báo cho người dân qua loa phóng thanh.
Khói trắng dày đặc bốc lên từ khu phức hợp, nhìn rõ từ làng Mae Ku (Thái Lan). Hình ảnh do hãng AFP ghi lại cho thấy toàn khu bị bao phủ trong mù khói sau hàng loạt vụ nổ.
Giải cứu hàng nghìn người khỏi đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Trước vụ nổ, quân đội Myanmar tuyên bố đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo lớn trong khu vực KK Park, giải cứu gần 2.000 công dân nước ngoài bị giam giữ và ép làm việc. Theo tờ Nation, hàng trăm người đã vượt sông Moei sang Thái Lan để lánh nạn, trong đó đông nhất là công dân Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam.
Bangkok cho biết chỉ trong hai ngày, hơn 1.100 người đã được tiếp nhận tại Mae Sot, nhiều người phải ôm thùng xốp bơi qua sông để thoát thân.
Theo: VnExpress
