Người Việt tử vong tại Nhật Bản: Tai nạn thương tâm trên núi Ryozen

Người Việt tử vong tại Nhật Bản sau khi bị kẹt trên đỉnh núi tuyết Ryozen đang gây xúc động mạnh trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Diễn biến vụ việc

Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 19/2, khi chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy, một nữ lao động 32 tuổi đang làm việc tại Osaka, quyết định thực hiện chuyến leo núi một mình. Với niềm đam mê khám phá, cô đã chọn núi Ryozen, ngọn núi cao gần 1.100 m nằm tại ranh giới tỉnh Shiga, để trải nghiệm cảm giác chinh phục giữa mùa đông tuyết phủ.

Tuy nhiên, cuộc hành trình đã trở thành bi kịch khi màn đêm buông xuống và nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhận thấy không thể tự mình xuống núi do địa hình hiểm trở và thời tiết quá xấu, chị Thủy đã gọi điện cho cảnh sát địa phương cầu cứu. Đây là tín hiệu cuối cùng từ nạn nhân trước khi lực lượng cứu hộ bắt đầu chiến dịch tìm kiếm trong điều kiện đêm tối khắc nghiệt.

Đội cứu hỏa và cảnh sát Hikone đã ngay lập tức triển khai quân số để rà soát khu vực núi Ryozen ngay sau cuộc gọi. Tuy nhiên, do địa hình núi cao và tuyết rơi dày đặc, việc tiếp cận vị trí nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến rạng sáng ngày hôm sau, tung tích của người phụ nữ Việt Nam mới được xác định bởi trực thăng cứu hộ chuyên dụng.

Nỗ lực cứu trợ người Việt tử vong tại Nhật Bản

Vào lúc 6h50 ngày 20/2, từ trên cao, lực lượng cứu hộ phát hiện chị Thủy đang nằm bất động gần khu vực đỉnh núi. Vị trí này thuộc địa phận giáp ranh giữa thành phố Maibara và thị trấn Taga, nơi có địa thế khá dốc và bị bao phủ bởi lớp tuyết dày. Ngay lập tức, các nhân viên y tế đã tiếp cận để thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp tại chỗ.

Khi được tìm thấy, nạn nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng, tim ngừng đập và hơi thở không còn. Dù hy vọng mong manh, lực lượng chức năng vẫn nhanh chóng dùng trực thăng chuyển chị tới bệnh viện đa khoa tỉnh Shiga. Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong hơn ba giờ đồng hồ để hồi sức cấp cứu nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do kiệt sức và nhiễm lạnh sâu. Qua kiểm tra sơ bộ, trên thi thể không có dấu hiệu chấn thương do ngoại lực hay va đập mạnh. Điều này cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là do khả năng chống chịu của cơ thể trước nhiệt độ âm độ C trong thời gian dài đã vượt quá giới hạn.

Bài học về trang bị và kỹ năng leo núi

Một trong những yếu tố dẫn đến sự cố đáng tiếc là trang phục của nạn nhân không phù hợp với điều kiện leo núi tuyết đêm. Mặc dù chị Thủy có mang theo các thiết bị leo núi cơ bản, nhưng lớp quần áo bảo hộ lại quá mỏng để chống chọi với cái rét cắt da trên đỉnh Ryozen. Nhiệt độ tại đây vào ban đêm thường xuyên xuống dưới mức 0 độ C, đòi hỏi đồ bảo hộ chuyên dụng.

Giới chức Nhật Bản cảnh báo rằng việc leo núi một mình vào mùa đông tiềm ẩn rủi ro cực lớn, ngay cả với những người có kinh nghiệm. Núi Ryozen tuy không quá cao so với các dãy núi khác, nhưng địa hình bị tuyết phủ sẽ làm biến dạng các lối mòn, khiến người leo núi dễ mất phương hướng. Sự chủ quan trong khâu chuẩn bị hậu cần đã dẫn đến kết cục không mong muốn cho nữ lao động trẻ.

Cộng đồng người Việt tại Nhật đang kêu gọi nhau nâng cao ý thức an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Việc nắm rõ dự báo thời tiết và chuẩn bị đầy đủ túi ngủ nhiệt, quần áo giữ ấm và thiết bị định vị là bắt buộc. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở về sự mong manh của tính mạng con người trước sự thịnh nộ của thiên nhiên mùa đông.

Theo: VnExpress