Ngày 19/3, Nguyễn Ngọc Quyết lãnh án chung thân sau 6 năm lẩn trốn vì bỏ lại chiếc va li hồng chứa 18 bánh heroin tại Nghệ An rồi vượt biên sang Lào để trốn.
- Trump ký đạo luật quốc phòng 901 tỷ USD thành luật
- Nghệ An: Người dân khốn khổ vì dòng suối Khe Dứa bị bức tử
- Phát hiện ung thư gan giai đoạn tiến triển từ triệu chứng đau bụng tại Hải Phòng
Nguyễn Ngọc Quyết và hành trình vận chuyển ma túy thuê xuyên biên giới
Nguyễn Ngọc Quyết, sinh năm 1989, cư trú tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, vốn có quá khứ bất hảo. Năm 2019, người đàn ông này vừa mới mãn hạn tù 7 năm 6 tháng về tội Cướp tài sản. Sau khi trở về địa phương, Quyết bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, thực tế kinh doanh không như mong đợi. Điều này khiến anh ta liên tục rơi vào tình cảnh thua lỗ kéo dài và nợ nần chồng chất.
Trong lúc bế tắc, Quyết được một đối tượng người Lào tiếp cận. Họ rủ rê anh ta tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Với lời hứa về mức tiền công hấp dẫn từ 1.500 đến 2.000 USD cho mỗi chuyến hàng thành công, Quyết đã gật đầu đồng ý. Ngày 19/5/2019, thực hiện theo chỉ dẫn qua điện thoại, Quyết một mình lái xe đến khu vực biên giới gần cửa khẩu Cầu Treo thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Anh ta nhận hàng tại đây theo kế hoạch đã định.
Tại biên giới, anh ta lấy 18 bánh heroin được giấu kỹ bên lề đường rồi bỏ vào một chiếc va li màu hồng mang theo. Tối cùng ngày, Quyết trực tiếp điều khiển ô tô cá nhân vận chuyển số hàng cấm này hướng ra Hà Nội. Khi xe đang di chuyển đến đoạn đường Lê Nin, thành phố Vinh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Họ ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Hành trình sa lưới sau sáu năm lẩn trốn tại nước Lào
Nguyễn Ngọc Quyết đối mặt với yêu cầu mở va li từ lực lượng chức năng nhưng anh ta tìm cách trì hoãn. Quyết quanh co bảo chiếc va li màu hồng là của vợ mình và bản thân không biết mật khẩu truy cập. Lấy lý do gọi điện hỏi vợ để lấy mã số, anh ta lợi dụng sự sơ hở của tổ công tác rồi bất ngờ nhảy lên xe đạp ga phóng đi. Quyết chấp nhận bỏ lại tang vật là 18 bánh heroin có tổng trọng lượng 6,4kg để tìm đường thoát thân.
Sau màn tẩu thoát nghẹt thở, Quyết lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên. Sau đó anh ta tìm đường vượt biên trái phép sang Lào. Công an tỉnh Nghệ An ngay lập tức ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Ngọc Quyết trên phạm vi toàn quốc. Suốt 6 năm sống chui lủi dưới danh tính giả tại đất nước triệu voi, Quyết ngỡ rằng mình đã thoát tội. Tuy nhiên, đến ngày 22/10/2025, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thành công anh ta khi đang ẩn náu.,
Sáng ngày 19/3/2026, phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại tỉnh Nghệ An thu hút sự chú ý của dư luận địa phương. Trước những chứng cứ không thể chối cãi của cơ quan điều tra, Quyết thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lời khai này đúng như cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm đặc biệt cho cộng đồng nên đã tuyên phạt mức án tù chung thân. Đây là kết cục tất yếu cho kẻ gieo rắc cái chết trắng.
Theo: Báo Dân trí
