NSND Trà Giang và ký ức rực rỡ qua bức ảnh hiếm tuổi 21

Bức ảnh hiếm NSND Trà Giang tuổi 21 tại Moskva vừa được công bố, khơi lại những ký ức rực rỡ về thời hoàng kim của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Vẻ đẹp thanh khiết của bà là biểu tượng cho một thế hệ nghệ sĩ tài năng.

Khoảnh khắc rực rỡ tại liên hoan phim Moskva

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm vừa gây chú ý khi công bố một bức ảnh hiếm về NSND Trà Giang thời trẻ, được một nhiếp ảnh gia nước ngoài gửi tặng qua email từ 15 năm trước,. Tấm hình ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên ở tuổi 21, khi bà tham dự Liên hoan phim quốc tế Moskva tại Nga vào năm 1963. Trong trang phục áo dài sáng màu cùng mái tóc búi thấp thanh lịch, Trà Giang nở nụ cười rạng rỡ khi giao lưu cùng các khán giả trẻ quốc tế. Nhiều người xem đã trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và thuần khiết của người con gái Việt Nam thập niên 60.

Theo chia sẻ của NSND Trà Giang, bức ảnh này do một phóng viên nước ngoài tại Moskva chụp và tặng lại cho bà sau buổi chiếu phim. Đây là kỷ niệm gắn liền với đoàn đại biểu Việt Nam khi lần đầu mang tác phẩm Chị Tư Hậu ra đấu trường quốc tế. Bà nhớ lại bầu không khí nồng nhiệt lúc bấy giờ, khi khán giả Nga vây quanh các nghệ sĩ Việt Nam với sự quý mến chân thành. Dù bản gốc là ảnh đen trắng hiện vẫn được bà trân trọng lưu giữ trong album cá nhân, nhưng thần thái của người nghệ sĩ trẻ trong bức hình vẫn vẹn nguyên giá trị sau hơn sáu thập kỷ.

Biểu tượng của một thế hệ Nghệ sĩ tận hiến

Sự nghiệp của NSND Trà Giang gắn liền với những cột mốc chói lọi của điện ảnh cách mạng khi bà thuộc thế hệ sinh viên khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam. Với tài năng thiên bẩm, bà nhanh chóng khẳng định vị thế qua vai diễn chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên vào năm 1962. Tác phẩm này không chỉ mang về Huy chương bạc tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1963 mà còn giúp diễn xuất của Trà Giang được ban giám khảo quốc tế ghi nhận đặc biệt,. Đây là thành tựu vang dội đầu tiên của điện ảnh Việt Nam tại một liên hoan phim tầm cỡ thế giới.

Tiếp nối thành công, Trà Giang ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, giúp bà đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Moskva năm 1973. Bà là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và được vinh danh giải Thành tựu trọn đời. Dù được tôn vinh là “tượng đài”, bà luôn giữ thái độ khiêm nhường, tự nhận mình là một diễn viên bình thường làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất,. Bà coi việc hoàn thành tốt vai diễn là trách nhiệm hiển nhiên đối với cuộc đời và công chúng.

 Bức ảnh hiếm NSND Trà Giang tuổi 21 tại Moskva
NSND Trà Giang tái hiện lại cảnh đan len trong “Chị Tư Hậu” ở chương trình “Cine 7 – Ký ức phim Việt”, phát sóng năm ngoái (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Cuộc sống an nhiên và niềm vui bên giá vẽ

Sau bộ phim Dòng sông hoa trắng vào năm 1990, NSND Trà Giang dừng sự nghiệp diễn xuất và chuyển sang hội họa từ khi nghỉ hưu năm 1998. Ở tuổi 84, bà chọn cho mình một lối sống giản đơn nhưng đầy kỷ luật để giữ gìn sức khỏe. Mỗi sáng, bà duy trì thói quen ra công viên tập thể dục từ 30 phút đến 1 tiếng để giữ tinh thần minh mẫn. Niềm vui hàng ngày của bà hiện nay là đọc sách, nghe tin tức và vẽ tranh. Dù không còn ngồi vẽ cả ngày như trước, mỗi tuần bà vẫn dành thời gian sáng tác để tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng bà không có bí quyết đặc biệt nào cho tương lai, chỉ chọn cách sống trọn vẹn và có trách nhiệm với bản thân trong từng 24 giờ. Sự lạc quan giúp bà cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại,. Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, nỗi nhớ nghề và các đồng nghiệp vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí người nghệ sĩ gạo cội. Đôi khi bà cũng mong muốn được tham gia một dự án phim mới, nhưng rào cản sức khỏe khiến bà đành gác lại. Tuy nhiên, bà vẫn luôn dõi theo và dành tình cảm yêu mến cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay.

Theo: Báo Dân trí