Nữ giúp việc gốc Guatemala 32 tuổi bị bắn chết tại hiên nhà ở Whitestown, Indiana khi cùng chồng đến nhầm địa chỉ làm việc ngày 5/11.
- Vụ lộ clip ở tiệm ảnh Hà Nội: Không thể viện cớ bị hacker để thoái thác trách nhiệm
- Triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo ở Campuchia
- “Nữ quái” Hứa Thị Lê bị bắt lộ đường dây mua bán thuốc nổ liên tỉnh
Chi tiết vụ nổ súng
Maria Florinda Rios Perez, 32 tuổi, nhập cư từ Guatemala, tử vong ngay tại hiện trường sau phát súng vào đầu. Vụ việc xảy ra khi cô và chồng Mauricio Velazquez đến nhầm nhà ở khu Heritage, Whitestown. Cặp đôi làm dịch vụ giúp việc được 7 tháng và tưởng địa chỉ này thuộc khách hàng quen.
Rios Perez đang cố mở khóa cửa trước bằng chùm chìa khóa thì bị bắn. Chồng cô chứng kiến toàn bộ sự việc, ôm vợ nằm bất động trong vũng máu. “Bên trong tôi như bị xé nát”, Velazquez chia sẻ nỗi đau mất vợ đột ngột.
Điều tra và luật tự vệ
Cảnh sát Whitestown nhận cuộc gọi báo đột nhập, đến nơi phát hiện nạn nhân cùng người đàn ông bên cạnh. Đội cấp cứu nỗ lực cứu chữa nhưng không thành. Giới chức chuyển hồ sơ sang Văn phòng Công tố hạt Boone ngày 7/11 để xem xét truy tố chủ nhà.

Công tố viên Kent Eastwood cho biết quyết định truy tố không dễ dàng do luật Indiana cho phép dùng vũ lực chết người bảo vệ nhà nếu tin có xâm nhập bất hợp pháp. 31 bang Mỹ áp dụng quy định tương tự. Eastwood sẽ xem xét từng giây video chuông cửa và băng thẩm vấn để làm rõ diễn biến.
Phản ứng gia đình nạn nhân
Tại đám tang, anh họ Wilmer Alvarez bày tỏ nếu chủ nhà cảm thấy đe dọa, có thể khống chế thay vì bắn chết Rios Perez. Em trai Rudy Rios nhấn mạnh chị gái khiêm tốn, tận tụy, chỉ cầm chùm chìa khóa, không vũ khí, không đe dọa ai.
Velazquez khẳng định sẽ chiến đấu vì 4 con, trong đó có bé 11 tháng tuổi. Gia đình cho rằng vụ việc bất công khi Rios Perez chỉ cố kiếm tiền nuôi con. Vụ án vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng để xác định trách nhiệm pháp lý.
Theo: VnExpress
