Ví von trí tuệ nhân tạo (AI) như “bảo bối” trong truyện Doraemon, Vũ Thị Khánh Linh – cựu sinh viên Đại học Ngoại thương – đã xuất sắc giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, ngôi trường hàng đầu châu Á.
- Người đàn ông bị bắt vì trồng cần sa trong vườn
- Kinh hoàng: Phát hiện thi thể phân hủy trong ô tô rơi vực sâu ở núi Mẫu Sơn
- Phim chiến tranh “Mưa đỏ” cán mốc 300 tỷ sau 9 ngày
Bước ngoặt đến từ một bài luận khác biệt
Cuối tháng 8/2025, Vũ Thị Khánh Linh (24 tuổi, Thái Nguyên) bắt đầu tuần nhập học tại cơ sở Thâm Quyến của Đại học Thanh Hoa. Cô theo học chương trình Thạc sĩ Internet và Thiết kế sáng tạo, định hướng ứng dụng AI.
Theo QS và Times Higher Education, Đại học Thanh Hoa xếp hạng 12–17 thế giới. Linh nhận học bổng toàn phần trị giá khoảng 120 triệu đồng.
Từ cô gái yêu tiếng Trung đến sinh viên Ngoại thương
Linh là cựu học sinh chuyên tiếng Trung, Trường THPT chuyên Thái Nguyên. Xuất thân trong gia đình buôn bán nhỏ, cô sớm quan tâm đến quản lý và kinh doanh. Vì vậy, Linh chọn ngành Tiếng Trung thương mại tại Đại học Ngoại thương để vừa phát huy ngoại ngữ, vừa nuôi dưỡng đam mê kinh doanh.
Trong thời gian học, Linh được tiếp cận nhiều kiến thức về công nghệ và AI. Đáng chú ý, cô thực hiện nghiên cứu về ảnh hưởng thuật toán TikTok tới sinh viên, đạt giải khuyến khích cuộc thi khoa học toàn quốc Eureka 2022.
Khởi nghiệp trà hoa quả và trải nghiệm với AI
Thời dịch Covid-19, Linh sáng lập dự án trà hoa quả cô đặc cùng nhóm bạn. Sản phẩm giúp người dùng dễ dàng pha trà tại nhà.
AI được sử dụng để nghiên cứu hành vi khách hàng, từ đó định hướng sản phẩm. Kinh nghiệm này giúp Linh có cái nhìn thực tế về công nghệ trong kinh doanh.
Sau tốt nghiệp, cô làm việc tại một startup mỹ phẩm và đồ gia dụng. Trải nghiệm này cho Linh nhận ra nhiều vấn đề trong quản trị doanh nghiệp, thôi thúc cô học cao hơn.
Hai lần ứng tuyển và ý tưởng Doraemon
Năm 2024, Linh lần đầu ứng tuyển Thanh Hoa nhưng thất bại. Cô tự đánh giá hồ sơ và bài luận chưa đủ nổi bật, chỉ liệt kê thành tích.
Ở lần nộp hồ sơ thứ hai, Linh thay đổi cách tiếp cận. Cô chọn nhân vật Doraemon làm chất liệu để viết luận. Trong đó, Linh so sánh AI với “bảo bối” của mèo máy, nhấn mạnh lợi ích và cảnh báo rủi ro khi lạm dụng.
Từ câu chuyện này, cô liên hệ đến các dự án cá nhân và định hướng nghề nghiệp, tạo nên bài luận sáng tạo và khác biệt.

Vượt qua phỏng vấn căng thẳng
Linh vượt vòng hồ sơ và tham gia phỏng vấn chỉ sau hai ngày. Trước 15 giám khảo, cô ban đầu hồi hộp nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhờ sự thân thiện từ thầy cô.
Thay vì hỏi thành tích học tập, ban giám khảo đưa ra nhiều tình huống thực tế để kiểm tra cách ứng viên tư duy và phản ứng. Đây là cơ hội để Linh thể hiện sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề.
Được giảng viên Ngoại thương đánh giá cao
TS Nguyễn Bảo Ngọc, khoa Tiếng Trung – người hướng dẫn Linh trong học tập và nghiên cứu – nhận xét cô tỉ mỉ, cầu toàn và luôn nỗ lực hoàn thiện hồ sơ du học.
Linh đạt chứng chỉ HSK 6 nhưng sẽ học chương trình bằng tiếng Anh. Cô Ngọc kỳ vọng học trò sẽ đạt thành tích xuất sắc tại Thanh Hoa.
Hoàn thành chương trình thạc sĩ, Linh dự định dành 1–2 năm tham gia dự án quốc tế tại Trung Quốc. Trọng tâm của cô là ứng dụng AI vào quản lý chuỗi cung ứng và dự báo nhu cầu thị trường.
Trong tương lai, Linh mong muốn trở về Việt Nam. Cô định hướng làm tư vấn quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Linh tin rằng AI sẽ tạo ra tác động lớn, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo: VnExpress
