Thăng Long vào Hội – ngày đăng quang tưởng như rực rỡ, nhưng kinh thành chìm trong lặng lẽ, báo hiệu một bước ngoặt đầy bất ổn của triều Lý.
- Sạc dự phòng cũ: Khám phá những công dụng bất ngờ
- Từ 1/1/2026 mất quyền lợi làm hộ chiếu
- Giáng sinh là dịp để gắn kết và sẻ chia yêu thương
Thăng Long vào Hội: Ngày đăng quang buồn giữa cờ xí rợp trời
Cờ cắm la liệt khắp hoàng thành và phố xá . Những lá cờ ngũ hành và cờ phướn sắc màu rực rỡ, không có gió, cứ rủ xuống, nép vào thân cột như những hàng cờ tang.Thăng Long vào hội!Hội mừng đức vua đăng quang!Nhưng là một ngày hội buồn tẻ, phố phường vắng ngắt không bóng người…
Chừng mỗi khắc canh, lại có một đội kỵ binh phi nước đại vút qua đường, bụi bay mù mịt. Ném vào không khí u tịch của kinh thành những tiếng vó ngựa phi đục đục đều đều.
Quan hàn lâm phụng chỉ cùng với quan hành khiển, áo mão tươm tất, kính cẩn nâng tờ chiếu lên. Chiếu sách lập Chiêu Thánh, thứ nữ của nhà vua làm hoàng tử , và nhận ngôi báu cha truyền.
Sau khi chiếu được đọc với nhiều vẻ xúc động. Bá quan nhìn lên ngai vàng, ai nấy lòng đau như cắt.Chiêu Hoàng lóng ngóng lên điện, rơi cả chiếc mũ miện.Các đại thần đưa mắt rụt rè nhìn về phía Điện tiền chỉ Huy sứ Trần Thủ Độ.Quan điện tiền vươn mình khỏi chiếc thái sư ỷ, đốc kiếm chạm vào tay ghế lạch cạch khiến các quan xanh cả mắt.
Một đứa trẻ vốn dĩ đang vui nhộn, hôm nay buộc phải dùng tư thế chuẩn tắc. Quả thật , không hề dễ dàng gì đối với Chiêu Hoàng. Phải có người nhắc mấy lần , Chiêu Hoàng mới có thể sửa được tư thế ngay ngắn..
Quan điện tiền nhìn về phía quan thái phó Phùng Tá Chu. Ông này vội đứng dậy , hướng về phía ngai vàng vái ba vái rồi phủ phục xuống thềm điện:
- Muôn tâu thánh thượng, tôn hiệu quốc triều ta mà quan thừa chỉ vừa dâng, thần thấy rất hợp, chẳng hay tôn ý của bệ hạ thế nào ?
Nữ chúa đang lơ đãng trên ngai vàng, Phùng Tá Chu vội tiếp :
- Theo thiển ý của hạ thần, để tỏ lòng hiếu kính với thượng hoàng, triều đình ta cứ dùng tôn hiệu Kiến Gia của tiền triều cho hết năm ạ.
Từ Thăng Long vào Hội đến những toan tính thì tin giặc đến nhà
Nói đoạn , lui về chỗ ngồi. Quan thái phó thì thầm nghĩ : “ Phùng Tá Chu quả là người văn học thâm viễn. Chỉ riêng việc ông ta dâng tôn hiệu, cũng đủ nói lên cái chí của ông ta. Thiên chương hữu đạo – Rõ ràng là muốn chấn hưng nhà Lý. Muốn Chiêu Hoàng nữ đế phải theo đúng con đường của vua mở nghiệp.
Ai da, quả thật nối tiếp mấy triều gần đây đã đi chệch con đường chính rồi. Cao tôn vô đạo sa vào mê lộ. Ham xây cất cung điện , đền đài, vắt kiệt sức dân.Mất mùa triền miên, dân phiêu phạt khắp nơi. Đường xá đều đầy những thây người chết đói, chết rét. Nhà vua thì yến tiệc thâu đêm.Tai thích nghe nhạc Chàm ảo não.
Không những vậy, lầu xây cao mãi, cung nữ không ngừng tuyển lựa. Cha nào con nấy, hèn gì Huệ Tông chăng đi vào con đường u tối. Triều đình đổ nát , đời suy, đạo mờ. Giặc giã nổi khắp nơi, mười dặm ngoài Kinh thành đã là đất giặc. Cơ nghiệp nhà Lý mười phần nghiêng ngả.
Khó thay! Khó thay!
Lá màn phía sau ngai vàng lại lay động. Nữ chúa Chiêu Hoàng như giật thột, đứng phắt trên ngai, cầm chiếc hốt huơ lên rồi phất tay áo thụng. Miệng lắp bắp chưa nói được thành lời.
Triều thần còn đang ngơ ngác, thì quan điện suý đô áp nha thống chế chạy sộc vào thềm điện, tay cầm tấm hoả bài của tốp lính viễn thám, vừa chạy theo đường ngựa trạm báo về.
Những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, ông này vội xá Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ một cái rồi dâng lên tấm hoả bài.

Quan điện tiền chỉ huy sứ lẫm lẫm cầm lấy , quắc mắt nhìn vào tấm hoả bài, chữ viết to như qủa trứng ngỗng. Ngài lẩm nhẩm đọc : Tặc đáo Bồ Đề ( Giặc tới Bồ Đề – Gia Lâm ngày nay).
Một vài vị hiếu kỳ liền liếc mắt nhìn tấm hoả bài.Trần Thủ Độ liền xoay úp mặt có chữ xuống rồi nói lớn : Các quan không về phủ đệ còn ở đây làm gì? Bá quan lập tức vội tản ra. Nữ chúa thì được đám thị nữ đỡ vào hậu viện…
Quan điện điền chỉ huy sứ, sắc mặt không hề thay đổi, ông sai người lấy ngựa và tự mình chỉ huy việc đánh giặc…
Huệ Tông giữa những ngày Thăng Long vào hội
Từ bữa Trần Thủ Độ ép phải ký chiếu nhường ngôi, Huệ Tông thấy trong người vẫn tỉnh. Vì vậy , ông cũng không hiểu sao người ta lại bắt nhường ngôi cho Chiêu Thánh ? Tội nghiệp, con bé còn nhỏ quá, nào có biết gì. Ngài đã nói tới sùi bọt mép, rằng để Thuận Thiên , trưởng nữ của vua còn hơn. Nó đã lớn, có sức vóc, cũng đọc được dăm ba chữ. Hoặc giả truyền ngôi cho một người cháu họ, không những không thuận , thằng bé còn bị mang đi biệt tích…
Thăng Long vào hội.Còn Huệ tông thì không biết đó gọi là gì. Mấy thứ mặc cảm u uất đó, cứ bám riết lấy nhà vua. Làm cho ông luôn thấy đầu óc nặng nề quá…
Nhà vua cố gượng dậy đi dạo trong khuôn viên. Ông cũng không biết Trần Thủ Độ có phái người rình mò không.Nhìn quang bốn bề vắng lặng, Huệ Tông ghé vào bụi tầm xuân, làm điều không ai ngờ tới. Huệ Tông ở chỗ đó thì thầm với bụi tầm xuân :
Ôi chao , cái năm Đinh Sửu ( 1217) , ta mới có hăm ba tuổi đầu, đã mắc chứng loạn tâm. Mặc dù đã bình phục, nhưng chú cháu nhà Trần Lý cứ phao ngôn ta mất trí. Những cận thần tâm phúc, hoặc bị giết , hoặc chuyển đi đâu đó…

Huệ Tông ngồi đó mà lẩm nhẩm với bụi tầm xuân. Thân xác héo khô , gầy guộc, râu tóc bơ phờ.Không ai có thể ngờ đó là một trang nam nhi hơn ba mươi tuổi. Không bù với Trần Thủ Độ chỉ hơn nhà vua một tuổi, sinh lực tràn trề, uy dũng hơn người. Chính nhà vua cũng nhường như có ý né tránh ông ta.
Lau lại khuôn mặt khắc khổ, Huệ Tông đang định đứng lên, bỗng từ phía bên kia bụi tầm xuân có tiếng sột soạt. Một bóng người bước vội ra, nhà vua hoa mắt, chân tay bủn rủn không thể nhấc nổi bước chân..
Hết hồi 1
Theo: Bão táp triều Trần
