Tìm thấy trẻ lạc tại xã Văn Lang sau nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm của lực lượng chức năng. Bé gái 3 tuổi được phát hiện khỏe mạnh trong bụi rậm.
- Nghi phạm Cole Allen và vụ tấn công gần nơi tổng thống Mỹ dự tiệc
- Nước tăng lực giả: Giám đốc công ty tại Quảng Trị bị khởi tố
- Đàm phán Mỹ – Iran: Washington gia hạn ngừng bắn nhưng dừng đối thoại trực tiếp
Quá trình tìm thấy trẻ lạc giữa vùng núi hiểm trở
Chiều ngày 25-4, tại khu vực thôn Nặm Cà, xã Văn Lang, một sự việc khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm đã xảy ra khi cháu bé Đ.T.T.V. sinh năm 2023, đột ngột mất tích. Theo lời kể của người thân, sự việc bắt đầu vào khoảng 15 giờ 30 phút, thời điểm mẹ cháu là chị Đặng Thị Lý đang bận rộn với các công việc gia đình nên không kịp quan sát con nhỏ. Ngay sau khi phát hiện cháu bé không còn ở trong khuôn viên nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nương rẫy và ao hồ xung quanh nhưng không mang lại kết quả.Trong nỗi lo lắng, đến 19 giờ cùng ngày, thông tin về sự mất tích của cháu bé mới được trình báo chính thức tới cơ quan công an địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Lang đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng quân sự, an ninh cơ sở và dân quân tự vệ để triển khai phương án tìm kiếm toàn diện. Cuộc tìm kiếm được thực hiện xuyên đêm trong điều kiện thời tiết khó khăn và địa hình rừng núi hiểm trở với sự tham gia của đông đảo người dân trong thôn. Các tổ công tác đã chia nhau rà soát kỹ lưỡng từng khe suối, nương rẫy và các tuyến đường liên thôn nhằm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào của nạn nhân nhỏ tuổi. Dù màn đêm bao phủ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm từ địa hình ao hồ, suối sâu, các lực lượng vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với mục tiêu sớm nhất để tìm thấy cháu bé, đảm bảo an toàn cho em trước những rủi ro của rừng đêm.
Phải đến 9 giờ sáng ngày 26-4, sau hơn 18 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, một bước ngoặt đã xuất hiện khi tổ công tác phát hiện những dấu chân nhỏ và đồ chơi trẻ em tại khu vực khe suối cách nhà chị Lý khoảng hơn 2 km. Lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết này khoảng 300 mét và bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ một bụi rậm rạp. Khi tiếp cận, mọi người vỡ òa khi tìm thấy cháu V. đang đứng một mình trong tình trạng hoảng sợ, trên cơ thể có nhiều vết muỗi đốt nhưng sức khỏe tổng thể vẫn cơ bản ổn định. Tổ công tác đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế sơ bộ, cho cháu bé ăn uống và bổ sung sữa để phục hồi thể trạng. Cuối cùng, cháu bé đã được đưa về bàn giao cho gia đình trong niềm hạnh phúc sau bao giờ phút căng thẳng.
Theo: CafeF
