Tổng thống Putin hội ngộ kỹ sư Trung Quốc sau 26 năm

Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Putin gặp lại một kỹ sư từng chụp ảnh cùng mình tại Bắc Kinh khi còn là cậu bé 10 tuổi vào 26 năm trước.

Cuộc gặp mang tính biểu tượng tại Bắc Kinh

Tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Tổng thống Vladimir Putin đã có buổi gặp gỡ riêng với Peng Pai, người hiện là kỹ sư cao cấp tại một tập đoàn xây dựng. Trong không khí cởi mở, nhà lãnh đạo Nga đã mỉm cười bắt tay và hỏi thăm về cuộc sống cũng như công việc hiện tại của Peng. Video từ Điện Kremlin cho thấy sự thân mật giữa hai người trong không gian ngoại giao trang trọng của chuyến thăm chính thức.

Để kỷ niệm dịp đặc biệt này, Peng Pai đã gửi tặng ông Putin một bộ ấm trà bằng sứ truyền thống của Trung Quốc làm quà lưu niệm. Đáp lại thịnh tình, Tổng thống Nga cũng trao tặng vị kỹ sư một món quà từ phía Nga và trực tiếp ngỏ lời mời anh sang thăm Mátxcơva trong thời gian tới. Đây được xem là hành động đáp lại mong muốn mà Peng từng bày tỏ trước đó qua các phương tiện truyền thông.

Cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên mà đã được chuẩn bị từ trước sau khi một đoạn video thông điệp của Peng Pai được phát sóng vào năm 2025. Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, nhận định đây là một sự kiện mang tính biểu tượng cao cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được giới quan sát đánh giá là điểm nhấn nhân văn trong lịch trình công du.

Tổng thống Putin và kỷ niệm tại Công viên Bắc Hải

Mối duyên giữa hai người bắt đầu từ năm 2000, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Putin trên cương vị Tổng thống. Khi đó, Peng Pai mới 10 tuổi và đã vinh dự được chụp ảnh cùng nhà lãnh đạo Nga tại Công viên Bắc Hải. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Putin hôn lên trán cậu bé đã trở thành kỷ vật quý giá mà gia đình Peng vẫn gìn giữ cẩn thận cùng các bài báo thời bấy giờ.

Peng Pai chia sẻ rằng khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng đó đã thay đổi hoàn toàn định hướng cuộc đời anh. Cảm mến sự gần gũi của vị khách phương xa, cậu bé ngày ấy đã nảy sinh niềm đam mê sâu sắc với văn hóa và khoa học Nga. Điều này thôi thúc anh quyết tâm theo học tiếng Nga và tìm đường sang xứ sở bạch dương để học tập sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Năm 2013, Peng hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Cơ khí và Đường bộ Mátxcơva trước khi trở về quê hương công tác. Hiện tại, với tư cách là kỹ sư cao cấp và trưởng phòng kỹ thuật, anh khẳng định sự nghiệp của mình gắn liền với nguồn cảm hứng từ cuộc gặp năm xưa. Câu chuyện của anh đã đạt hơn 16 triệu lượt xem trên mạng xã hội, trở thành minh chứng sống động cho giao lưu nhân dân.

Theo: Bao Tiền Phong