Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 đã khép lại, để lại hàng loạt dấu ấn đáng nhớ: từ những thương vụ bom tấn, drama kịch tính cho tới những vụ đổ bể tiếc nuối.
- Nguyễn Thùy Linh tái lập vị trí cao nhất sự nghiệp
- Triều Tiên dần tiết lộ đang phát triển tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới
- Tập Cận Bình phô trương tầm nhìn Trung Quốc về trật tự toàn cầu mới tại lễ duyệt binh
Liverpool chi tiêu khủng, phá vỡ nhiều kỷ lục
Không đội bóng nào “chịu chơi” như Liverpool trong mùa hè vừa qua. Tổng chi phí của đội chủ sân Anfield xấp xỉ 500 triệu bảng, mang về bốn cái tên đình đám: Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Jeremie Frimpong.
Đặc biệt, Liverpool lập tới hai kỷ lục chuyển nhượng Premier League với Wirtz (116,5 triệu bảng) và Isak (130 triệu bảng), đồng thời sở hữu ba tân binh đắt giá nhất mùa hè. Sự đầu tư mạnh tay này cho thấy Arne Slot quyết tâm xây dựng “phiên bản Liverpool mới” đủ sức chinh phục mọi đấu trường.

Alexander Isak và những thương vụ lùm xùm
Không chỉ là bản hợp đồng đắt giá nhất, Isak đến Liverpool còn là thương vụ phức tạp nhất. Sau khi công khai muốn rời Newcastle, bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu, Isak phải chờ đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để chính thức khoác áo “Lữ đoàn đỏ”.

Song song với đó, vụ Eberechi Eze cập bến Arsenal cũng gây nhiều bất ngờ. Ban đầu Tottenham tưởng như đã có được Eze, nhưng sự chần chừ về mức phí khiến Arsenal “đi đường tắt” với 68 triệu bảng. Đây không chỉ là chiến thắng trên bàn đàm phán, mà còn là lời khẳng định trong cuộc cạnh tranh Bắc London.

Thương vụ hụt đáng tiếc nhất: Baleba – Man Utd
Thương vụ đáng tiếc nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2025 có lẽ phải kể đến trường hợp Carlos Baleba và Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford từng tiến rất gần đến việc sở hữu tiền vệ trẻ người Cameroon khi đã đạt thỏa thuận cá nhân và chuẩn bị hoàn tất các điều khoản với Brighton. Tuy nhiên, những vướng mắc vào phút chót khiến thương vụ đổ bể, để rồi Man Utd mất đi cơ hội tăng cường tuyến giữa bằng một tài năng được đánh giá cao về sức mạnh, khả năng tranh chấp và tiềm năng phát triển. Đây được xem là một trong những thương vụ hụt đáng tiếc nhất của “Quỷ đỏ” trong mùa hè này.

Câu chuyện hài hước: Chelsea “quay xe” với Nicolas Jackson
Chelsea đã đạt thỏa thuận để Nicolas Jackson sang Bayern theo dạng cho mượn. Nhưng khi tiền đạo này vừa tới Đức kiểm tra y tế, The Blues lại gấp rút gọi anh trở lại vì Liam Delap dính chấn thương. Jackson phản ứng không hài lòng, muốn ở lại Munich.
Để tháo gỡ, Chelsea phải gọi gấp Marc Guiu từ Sunderland, qua đó giúp thương vụ Jackson – Bayern cuối cùng cũng được hoàn tất. Đây xứng đáng là “vở kịch” hài hước nhất mùa hè.
Theo: Lao Động
