Trải nghiệm cận tử giúp Anita Moorjani thay đổi cách nhìn về sự sống, yêu thương bản thân và buông bỏ nỗi sợ hãi để hồi phục phi thường.
- Cách tập luyện và ăn uống giúp Armani thọ 91 tuổi
- Cho phép viên chức “chân trong, chân ngoài” để giữ nhân tài
- Cá trích giàu omega-3 không thua kém cá hồi
Anita Moorjani, 66 tuổi, là một trong những diễn giả nổi bật về tâm linh. Tên tuổi bà gắn liền với cuốn tự truyện Dying to be me (Trở về từ cõi chết), ra mắt năm 2012 và phát hành bản tiếng Việt tháng 7 vừa qua.
Sách gồm ba phần: tuổi thơ của Moorjani, trải nghiệm cận tử ở tuổi 47, cùng những chiêm nghiệm sau khi vượt qua lằn ranh sinh tử.
Trải nghiệm cận tử thay đổi nhận thức sống
Năm 2002, Anita Moorjani được chẩn đoán mắc ung thư hệ bạch huyết. Bà từng từ chối hóa trị vì chứng kiến nhiều người thân không qua khỏi sau điều trị. Khi sức khỏe suy yếu, bà thử nhiều liệu pháp khác nhưng không hiệu quả.
Đầu năm 2006, bà rơi vào trạng thái hôn mê do nội tạng ngừng hoạt động. Bác sĩ tuyên bố “không thể cứu”. Tuy nhiên, sau 30 giờ, bà tỉnh lại và bốn ngày sau, khối u co lại 70%. Sau năm tuần, bà hoàn toàn bình phục và được xuất viện.

Trong 30 giờ hôn mê, Moorjani cảm giác tách rời cơ thể, hiểu rõ mình đang cận kề cái chết. Bà cho rằng chính nỗi sợ và việc sống để làm hài lòng người khác đã khiến bà mất kết nối với bản thân. Trải nghiệm này giúp bà nhận ra giá trị của việc yêu thương chính mình, sống đúng với mục đích thật sự.
Trải nghiệm cận tử không chỉ là huyền bí
Theo tác giả, con người không cần phải chạm đến “cái chết” mới thấy sự kỳ diệu. Bà cho rằng bệnh tật là thông điệp cơ thể gửi gắm, nhắc nhở cần sống khác đi, khởi động trực giác và phục hồi năng lượng bên trong.
Dù vậy, quan điểm này gây nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia y tế cho rằng không nên xem ung thư có thể chữa lành chỉ bằng niềm tin hay suy nghĩ tích cực. Bác sĩ T.K. Chan, người trực tiếp điều trị cho Moorjani, khẳng định bà hồi phục chủ yếu nhờ dẫn lưu phổi khẩn cấp và hóa trị.
Sức ảnh hưởng từ cuốn sách
Tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy của New York Times, nhận nhiều đánh giá tích cực trên Amazon và Goodreads. Độc giả cho rằng sách truyền cảm hứng, khuyến khích yêu thương bản thân và giảm nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nội dung lặp lại, một số kết luận chỉ phù hợp trong phạm vi trải nghiệm cá nhân.
Anita Moorjani sinh năm 1959 tại Singapore, lớn lên trong gia đình Ấn Độ theo đạo Hindu và có nền giáo dục Anh. Bà thông thạo nhiều ngôn ngữ, hiện sống tại Mỹ cùng chồng, vừa viết sách vừa diễn thuyết quốc tế. Ở Việt Nam, bà còn có tác phẩm khác là Sức mạnh của người thấu cảm.
Theo: VnExpress
