Trump chế giễu Nga và Ấn Độ vì xích lại gần Trung Quốc, cho rằng cả hai đang rơi vào “mặt tối” của ĐCSTQ. Trên Truth Social, ông cáo buộc Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng đang cấu kết chống lại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington từng hy sinh to lớn để giành tự do cho Trung Quốc trong Thế chiến II.
- Bão Tapah hôm nay có thể mạnh lên cấp 10, giật cấp 13 trên Biển Đông
- Bình ‘kiểm’ hầu tòa vì âm mưu bắt cóc nghệ sĩ, tàng trữ vũ khí
- Cựu cán bộ chiếm đoạt 5 lô đất hơn 57 tỷ đồng
Ngày(5/9), trên nền tảng “Truth Social”, Trump đã đăng bức ảnh chụp Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, kèm lời mỉa mai: “Có vẻ như chúng ta đã để mất Ấn Độ và Nga vào tay ĐCSTQ sâu thẳm và đen tối nhất. Mong họ cùng nhau kiến tạo một tương lai lâu dài và thịnh vượng!”
Trước đó, hôm thứ Tư, trong lễ duyệt binh của Trung Quốc, ba nhà lãnh đạo lần đầu tiên xuất hiện công khai trên cùng một khán đài, cùng với sự có mặt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Người ta thậm chí còn thấy cảnh Modi nắm tay Putin tại sự kiện này.
Trump đã tận dụng cơ hội để chỉ trích các nhà lãnh đạo độc tài của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là đang “bắt tay âm mưu chống lại Mỹ”, đồng thời cho rằng tất cả chỉ là một “màn phô diễn”. Nói về cuộc duyệt binh của Trung Quốc, ông bình luận: “Tôi thấy điều đó thực sự, thực sự gây sốc, nhưng tôi hiểu vì sao họ làm vậy. Và họ muốn tôi phải theo dõi – và đúng là tôi đã theo dõi.”
Trump cũng nhắc lại sự bất bình của chính quyền ông đối với Ấn Độ. Trước đây, ông đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ và công khai cáo buộc New Delhi lợi dụng tình thế để mua dầu giá rẻ từ Nga.
Mỹ từng trả giá cho Trung Quốc
Ngày 2/9, Trump cũng đăng tải trên “Truth Social”, cáo buộc Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đang “cấu kết chống lại Mỹ”. Ông kêu gọi Tập Cận Bình phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã hy sinh to lớn cho tự do của Trung Quốc trong Thế chiến II.
Trump viết: “Một câu hỏi lớn cần được trả lời ngay lúc này là liệu Tập Cận Bình có nhắc đến việc Mỹ đã hỗ trợ to lớn và đổ máu để giúp Trung Quốc giành được ‘tự do’ từ một kẻ xâm lược nước ngoài cực kỳ thù địch hay không.” Ông nhấn mạnh: “Nhiều người Mỹ đã ngã xuống trong hành trình theo đuổi chiến thắng và vinh quang cho Trung Quốc. Tôi hy vọng lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ sẽ được trân trọng và ghi nhớ xứng đáng.”
Trump còn châm biếm: “Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất của tôi tới Putin và Kim Jong-un khi các ông đang cùng nhau âm mưu chống lại Mỹ.”
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Scott Jennings Radio Show, Trump cho biết ông không hề lo ngại về cái gọi là “trục chống Mỹ”: “Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, mạnh hơn tất cả. Họ sẽ không dám dùng vũ lực chống lại chúng ta. Tin tôi đi.” Đồng thời, ông bày tỏ sự thất vọng vì Putin chưa chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine, khẳng định: “Chúng ta sẽ phải làm điều gì đó để giúp người dân sống sót.”
Theo: secretchina
