Ông Trump ca ngợi Charlie Kirk là “liệt sĩ vì tự do nước Mỹ”

Tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông là “người tử vì đạo” cho tự do của đất nước. Hàng chục nghìn người đã có mặt để tiễn đưa Kirk sau vụ ám sát chấn động.

Lễ tưởng niệm xúc động tại sân vận động State Farm

Ngày 21/9 (giờ Mỹ), tại sân vận động State Farm, hàng chục nghìn người đã tập trung để tưởng niệm Charlie Kirk – nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát hôm 10/9. Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tham dự và có bài phát biểu đầy cảm xúc.

Trong bài phát biểu, ông Trump gọi Kirk là “một nhà truyền giáo cho tự do nước Mỹ đã trở thành bất tử”. Theo ông, cái chết của Kirk là sự hy sinh cao cả, khiến ông trở thành “liệt sĩ vì tự do của đất nước này”. Những lời ca ngợi của Tổng thống Mỹ đã khiến không khí buổi lễ trở nên lắng đọng và thiêng liêng.

Erika Kirk – vợ của Charlie Kirk – xuất hiện trong lễ tưởng niệm với vẻ mặt đau buồn. Khoảnh khắc bà đứng cạnh Tổng thống Mỹ càng làm người tham dự xúc động, nhắc nhở họ về sự mất mát to lớn của phong trào bảo thủ.

Ông Trump khẳng định vai trò của Charlie Kirk trong phong trào bảo thủ

Trong bài phát biểu, ông Trump kể lại những lần nhận lời mời tham dự sự kiện do Kirk tổ chức, dù thường xuyên trong tình huống gấp gáp. Ông nói: “Bạn không bao giờ muốn làm Charlie thất vọng. Anh ấy làm việc chăm chỉ đến mức không ai nỡ từ chối”.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Kirk chính là người đã giúp phong trào bảo thủ bùng nổ trong giới trẻ Mỹ. Ông khẳng định: “Charlie không chỉ thu hút thanh niên đến với phong trào; đột nhiên nó phát triển vượt bậc. Năm 2024, chúng ta giành được nhiều cử tri trẻ hơn bất kỳ ứng viên Cộng hòa nào trong lịch sử”.

Những lời tri ân này cho thấy sự công nhận của ông Trump đối với vai trò then chốt của Kirk trong việc mở rộng sức ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là trong giới sinh viên và thanh niên Mỹ.

Vợ của Charlie Kirk gửi lời tha thứ và lời hứa tiếp nối di sản

Phát biểu trong nước mắt, Erika Kirk – vợ của nhà hoạt động quá cố – cho biết cô tha thứ cho kẻ đã nổ súng giết hại chồng mình. Hành động tha thứ này nhận được sự đồng cảm lớn từ những người có mặt tại buổi lễ, phản ánh tinh thần nhân văn mà Charlie Kirk từng theo đuổi.

Erika cũng khẳng định sẽ tiếp tục di sản của chồng bằng cách mở rộng phong trào bảo thủ đến nhiều trường học và sinh viên hơn nữa. Cô nhấn mạnh: “Charlie luôn tin vào sức mạnh của giới trẻ. Tôi sẽ tiếp tục con đường đó để không phụ lòng anh ấy”.

Thông điệp của Erika khiến nhiều người xúc động, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người đang theo đuổi lý tưởng chính trị mà Charlie Kirk để lại.

Theo: VTC News