Sau trận thua Real Madrid 1-2 diễn ra tối 26/10 tại La Liga, Lamine Yamal vẫn được ra sân dù chưa bình phục chấn thương háng. Tuy nhiên, phong độ kém ấn tượng cùng những rắc rối sau trận đang khiến sao trẻ Barcelona chịu áp lực lớn cả về thể lực lẫn tinh thần.
- Đàm Phán Mỹ-Trung Kích Thích Bitcoin Tăng Vọt Mạnh
- Bắt đối tượng cướp túi xách của phụ nữ khuyết tật bán vé số ở Quy Nhơn
- 5 bộ cùng Huế, Đà Nẵng ứng phó lũ lịch sử, khẩn cấp sơ tán dân
Gồng mình thi đấu giữa chấn thương và áp lực
Trong thất bại 1-2 trước Real Madrid, Lamine Yamal vẫn được HLV Xavi điền tên vào đội hình xuất phát dù chưa hoàn toàn hồi phục. Theo The Athletic, các nguồn tin nội bộ Barcelona xác nhận chấn thương háng của Yamal khá phức tạp, buộc anh phải học cách chơi bóng trong tình trạng đau đớn – điều ảnh hưởng đáng kể đến phong độ trên sân.
Thống kê cho thấy cầu thủ 18 tuổi người Tây Ban Nha chạm bóng 79 lần nhưng không tung ra cú sút trúng đích nào, đồng thời để mất bóng tới 22 lần. Đây được xem là một trong những màn trình diễn đáng quên nhất của anh kể từ đầu mùa giải 2025/26.
Va chạm căng thẳng và phản ứng bảo vệ từ đồng đội
Trước trận đấu, Yamal từng khiến dư luận dậy sóng khi tham gia livestream Kings League và đùa rằng các cầu thủ Real Madrid là “những kẻ hay than vãn và chuyên ăn vạ”. Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền và khiến phòng thay đồ Real “nóng lên” trước giờ bóng lăn.
Sau trận, mâu thuẫn leo thang khi Dani Carvajal từ chối bắt tay và có hành động mỉa mai Yamal. Tình huống chỉ được giải quyết khi Courtois và Camavinga kịp thời can thiệp, trong khi Raphinha cũng phải ngăn Vinícius Jr tiến lại gây hấn với đồng đội.
Trước làn sóng chỉ trích, Frenkie de Jong lên tiếng bảo vệ Yamal, cho rằng phản ứng từ phía Real là “quá đà”. Tiền vệ người Hà Lan khẳng định cầu thủ trẻ này vẫn đang học cách đối mặt với áp lực khổng lồ – điều không dễ dàng với một cầu thủ mới 18 tuổi, vừa ký hợp đồng trở thành người nhận lương cao nhất Barcelona.
Theo: Thể Thao 247
