Chỉ sau vài giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị Công an Đắk Lắk bắt giữ khi đang nguỵ trang, do liên quan vụ sát hại 3 người trong gia đình vợ
- Vụ án mạng Đắk Lắk: 3 người trong gia đình tử vong
- Bé trai 12 tuổi thoát chết trong thảm án Đắk Lắk đang hồi phục
- Trường hợp đáng kinh ngạc của cô gái trẻ có khả năng “du hành thời gian”
Hiện trường thảm án trong đêm
Khoảng 1h30 sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988) bị cáo buộc dùng dao tấn công vợ và nhiều người thân bên gia đình vợ, khiến 3 người tử vong tại chỗ, một cháu nhỏ bị thương nặng.
Danh tính các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.). Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con của chị H.) đang điều trị tại bệnh viện.
Truy bắt khẩn cấp và khống chế nghi phạm
Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và truy tìm hung thủ. Đến 8h30 sáng cùng ngày, Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Ea Kao. Lúc bị khống chế, y mặc áo chống nắng phụ nữ, đội mũ trắng và đeo khẩu trang để tránh nhận diện.
Đây là vụ án gây chấn động dư luận tại Đắk Lắk. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.
Theo: Vietnamnet
