Mẹ vợ lắp camera theo dõi con rể tương lai gần một năm và cái kết bất ngờ

Gần một năm âm thầm lắp camera quan sát con rể tương lai, bà Thảo (Tây Ninh) cuối cùng xúc động chấp nhận Nguyễn Huệ làm chồng hợp pháp của con gái.

Nỗi lo của người mẹ có con gái đặc biệt

Bà Nguyễn Thu Thảo (SN 1977, quê Tây Ninh) có con gái là Diễm Mi (SN 2000), với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m25. Thương con gái chịu nhiều thiệt thòi, bà Thảo luôn trăn trở tìm cho con một người đàn ông tử tế, thật lòng để gửi gắm cả cuộc đời.

Khi Nguyễn Huệ (SN 1999, quê Long An, hiện sống ở Tây Ninh) theo bạn gái về ra mắt gần một năm trước, ấn tượng ban đầu của bà Thảo là sự hiền lành, lễ phép. Tuy nhiên, trong lòng bà vẫn còn nhiều hoài nghi: “Liệu cậu ấy có thật sự yêu con gái mình hay chỉ thương hại?”.

Bà không ngần ngại đặt những câu hỏi thẳng thắn cho Huệ: từ lý do chọn quen Mi dù vóc dáng đặc biệt, đến việc có đủ bản lĩnh đối diện với ánh nhìn kỳ thị từ xã hội hay không. Huệ đều trả lời bằng sự chân thành và kiên định, khẳng định tình cảm dành cho bạn gái là thật lòng và có sự ủng hộ từ gia đình.

Lắp camera để thử thách nhân phẩm con rể

con rể tương lai
Bà Thảo xúc động khi nhắc đến cô con gái có vóc dáng nhỏ nhắn. (Ảnh: Vietnamnet)

Dù nghe Huệ chia sẻ, bà Thảo vẫn muốn kiểm chứng. Trong suốt gần một năm, bà bí mật lắp camera tại tiệm bánh nơi Mi làm việc, để quan sát cách Huệ quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ con gái mình.

Huệ không hề hay biết điều này, nhưng hình ảnh qua camera đã cho thấy anh thường xuyên đến thăm, giúp đỡ công việc và ân cần với bạn gái. Những hành động nhỏ nhưng chân thành ấy dần xóa tan sự nghi ngại của bà Thảo.

Hai tháng trước, bà chính thức chấp nhận Huệ là con rể sau khi anh vượt qua “bài kiểm tra nhân phẩm” khắt khe. Trên sóng chương trình Mẹ chồng nàng dâu, bà Thảo xúc động thừa nhận sự lựa chọn của con gái là đúng đắn, đồng thời gửi gắm niềm tin nơi chàng rể trẻ.

Theo: Vietnamnet