Vụ ô tô chở 3 người mất tích ở Lào Cai: Tìm thấy xe dưới lớp đất đá sạt lở

Chiều 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai, đã phát hiện chiếc xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày qua trên quốc lộ 279. Hiện công tác cứu hộ đang khẩn trương triển khai để kiểm tra bên trong phương tiện.

Xe bán tải được phát hiện sau 4 ngày tìm kiếm

Hai điểm sạt lở trên quốc lộ 279 (Ảnh: Dân Trí)

Trao đổi với phóng viên, ông Vàng A Tớ – Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương (huyện Văn Bàn, Lào Cai). Ông cho biết, vào khoảng 11h50 ngày 2/10, các đơn vị chức năng đã tìm thấy chiếc xe bán tải, nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Nguyên nhân là do sạt lở tại khu vực thôn Pom Khén, xã Minh Lương.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 100 người cùng 3 máy xúc để đào bới, san gạt khối lượng lớn đất đá. Tuy nhiên, do chiếc xe nằm sâu trong điểm sạt lở. Do đó việc tiếp cận và kéo phương tiện ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

“Qua quan sát ban đầu, biển số xe trùng khớp với chiếc Nissan Navara BKS 24A-348.02, bị mất tích hôm 29/9. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định bên trong có người hay không”, ông Tớ cho biết thêm.

Hành trình mất liên lạc bí ẩn

Theo hồ sơ ban đầu, sáng 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988, trú xã Nậm Xé). Anh là quản đốc Thủy điện Tu Trên. Và điều khiển ô tô bán tải, cùng hai người đi chung là: Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Nậm Xé).

Khoảng 7h30, cả ba rời Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về huyện Văn Bàn. Sau đó, gia đình và đồng nghiệp không thể liên lạc được. Lực lượng chức năng xác định nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, trên tuyến đường này, nên khả năng cao ô tô đã bị đất đá vùi lấp.

Đến nay, việc tìm thấy xe là manh mối quan trọng. Điều này giúp khoanh vùng chính xác nơi ba nạn nhân có thể mắc kẹt. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương, song khối lượng đất đá lớn, khiến quá trình mất nhiều thời gian.

Theo: Dân Trí