Một học sinh lớp 9 tại TPHCM đã tử vong sau khi cứu bạn thoát khỏi đuối nước tại hồ sâu trong khu Đại học Quốc gia. Vụ việc khiến nhiều người xót xa.
- Bão từ áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
- Vì sao con người cần đạo đức – “Đức là gốc của nhân sinh”(Phần 1)
- Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại
Cứu bạn thoát nạn, bản thân kiệt sức
Sáng 18/10, nhóm 14 nam sinh lớp 9 Trường THCS Đông Chiêu rủ nhau đến hồ trong Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (TP Dĩ An cũ, tỉnh Bình Dương) chơi. Khi cả nhóm xuống hồ tắm, một học sinh gặp nạn, chới với giữa hồ. Em Đ.H.K. nhanh chóng bơi đến ứng cứu. Sau khi đẩy được bạn vào gần bờ, K. không đủ sức quay lại và chìm xuống đáy hồ.
Lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã triển khai người nhái đến hiện trường tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể nam sinh được phát hiện và vớt lên.

Cảnh báo hiểm họa từ hồ nước sâu
Theo thông tin, hồ nước nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM có diện tích hàng chục hecta, vốn là hầm khai thác đá cũ. Nước mưa và nước ngầm tích tụ khiến khu vực này có độ sâu gần 100m.
Dù đã được cắm biển “cấm tắm, cấm lại gần mép hồ” và thường xuyên được lực lượng chức năng tuần tra, tuy nhiên mỗi năm vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.
Chính quyền địa phương khuyến cáo các em học sinh và người dân không tắm ở hồ tự phát, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, để tránh những vụ việc đau lòng tương tự.
Câu chuyện của em K. khiến nhiều người cảm phục bởi hành động quên mình cứu bạn, dù phải đánh đổi bằng tính mạng.
Theo: Dân Trí
