Cả Đông Hòa oằn mình giữa lũ dữ, hàng chục ngàn dân kẹt lại

Rạng sáng 22-11, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình có mặt tại phường Đông Hòa, nơi vừa trải qua đỉnh lũ hiếm gặp. Hàng chục ngàn người dân vẫn bị chia cắt, nhiều khu vực chưa thể tiếp cận để ứng cứu. Công tác cứu hộ đang được huy động tối đa

Cấp bách cứu dân giữa vùng lũ lịch sử

Rạng sáng 22-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đến thăm điểm sơ tán người dân bị nạn tại phường Đông Hòa. Chuyến thăm diễn ra khá muộn vì quốc lộ 1 vẫn còn ngập sâu ở nhiều đoạn, buộc đoàn phải di chuyển đường bộ nhiều giờ sau khi hạ cánh tại Cam Ranh.

Tại điểm sơ tán, Phó Thủ tướng gặp nhóm cứu hộ tình nguyện từ Quảng Ngãi và các lực lượng đang ứng cứu. Ông nhấn mạnh tinh thần kiên trì trong thời điểm nguy cấp: “Dù khó khăn đến mấy, còn sức là còn chiến đấu vì mạng sống bà con mình”. Đây là lời động viên ngay trong thời điểm địa phương đối mặt trận lũ lớn nhất nhiều năm.

Khoảng 23h ngày 21-11, đoàn cứu hộ Quảng Ngãi đã phải quay về sau khi ca nô công suất lớn không vượt được dòng nước xiết để vào “vùng rốn lũ”. Mặt nước tối đen, sóng mạnh khiến việc tiếp cận dân gặp nạn cực kỳ nguy hiểm.

Những câu chuyện nghẹn lòng của người dân bị chia cắt

Vợ chồng bà Thẩm vừa xuống xe thì được báo không thể về nhà, phải ở lại Công an phường Đông Hòa. (Ảnh: Trung Tân)

Tối 21/11, anh Lý Văn Đường từ phường Tuy Hòa trở về Đông Hòa để tìm cha sau khi nghe tin cha mất trong lũ. Ca nô chở anh liên tục bị sóng lớn đánh mạnh suốt hơn một giờ khiến hành trình trở lại nhà bất thành. Anh đành quay về điểm sơ tán, tiếp tục chờ trời sáng.

Anh cho biết đường kẹt, nước ngập sâu, sóng mạnh khiến việc tìm cha trở nên vô vọng. Anh liên tục gục xuống vì kiệt sức sau nhiều giờ vật lộn với lũ dữ và hành trình di chuyển dài.

Cũng trong đêm 21/11, bà Nguyễn Thị Thẩm (45 tuổi) và chồng từ TP.HCM trở về khi hay tin nhà cha mẹ ở thôn Nam Bình 1 ngập nặng. Hai vợ chồng bỏ dở công việc, bắt xe xuyên đêm nhưng khi đến Đông Hòa thì đường vào nhà đã bị cắt đứt hoàn toàn. Họ được đưa vào UBND phường trú tạm cùng gần 100 hộ dân khác bị kẹt do Quốc lộ 1 ngập sâu.

Chính quyền huy động ngay mì tôm, nước sạch cùng vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân trong đêm. Nhiều người còn chưa liên lạc được với người thân vì mất điện và sóng điện thoại chập chờn.

48.000 dân trong vùng ngập, cứu hộ vẫn vô cùng khó khăn

Các nhóm cứu hộ huy động ca nô đi ứng cứu nhưng trời tối, sóng lớn đành bất lực
quay về. (Ảnh: Trung Tân)

Ông Lê Văn Thìn – Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa – cho biết hầu hết địa bàn vẫn bị ngập sâu. Quốc lộ 1, tuyến đường cao nhất khu vực, cũng bị chia cắt nhiều đoạn. Hàng chục ngàn người dân đang mắc kẹt, chưa thể đưa ra khỏi vùng nguy hiểm vì nước xiết, sóng lớn.

Đến nay, phường ghi nhận ít nhất bảy người chết. Con số mất tích chưa thể thống kê đầy đủ. Nước đã rút khoảng 1,5m so với đỉnh nhưng nhiều khu vực vẫn bị cô lập, nhà cấp 4 chìm gần đến mái. Mới chỉ khoảng 100 người được sơ tán trong tổng số 48.000 dân.

Hệ thống điện và viễn thông bị mất hoàn toàn. Một ca nô của Công an phường chở Chủ tịch UBND và đoàn cứu hộ đã bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Xe máy, ô tô đều bị ngập. Vật nuôi, cây trồng và hạ tầng bị thiệt hại lớn, đang được chờ thống kê.

Chính quyền kiến nghị hỗ trợ thêm 6 ca nô, thực phẩm và nước uống cho khoảng 23.000 người dân; đồng thời khẩn trương khôi phục điện, sóng điện thoại để phục vụ công tác cứu hộ.

Theo: Tuổi Trẻ