Đưa bạn nhậu say về nhà, người đàn ông bị đâm tử vong


Ngày 2/12, TAND Hà Nội xét xử vụ án đau lòng khi anh Nguyễn Chí C. bị đâm tử vong trong lúc đưa bạn nhậu say về nhà, bắt nguồn từ một hiểu lầm.

Hiểu lầm sau cuộc nhậu dẫn đến mâu thuẫn chết người

Kinh tế áp lực khiến nhiều người chọn nhậu để xả stress. Những khoảnh khắc mất kiểm soát lại dễ tạo bi kịch. Tối 14/6, anh Nguyễn Chí C. uống bia với bạn. Trong nhóm có em trai của Âu Hải Hưng. Đến hơn 1h sáng, anh C. và bạn dìu người em say về nhà. Khi về đến cổng, người này không vào được. Anh ta la hét và chửi bới liên tục. Hưng nghe tiếng ồn và hiểu lầm em bị đánh. Anh mất bình tĩnh và lấy dao trong bếp. Nhát đâm đầu không trúng vì mẹ kịp can ngăn. Tuy vậy, sự việc không dừng lại. Lời thách thức của anh C. làm không khí căng hơn. Hưng nổi nóng và lao vào hành vi sai lầm.

Hung khí là vũ khí quân dụng, mức án nghiêm khắc được tuyên

Do nóng giận và không kiềm chế, Hưng chạy vào nhà lấy dao nhọn rồi đuổi theo anh C.. Dù nạn nhân bỏ chạy hơn 30m nhưng vẫn bị đuổi kịp. Hai người xô xát trong đêm khuya và chỉ một nhát dao vào lưng đã cướp đi mạng sống của anh C.. Những con dao tại bếp nhà Hưng được xác định thuộc loại có tính sát thương cao, nằm trong danh mục vũ khí quân dụng theo Thông tư 75/2024. Đây là căn cứ pháp lý để truy tố bị cáo về hai tội: Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Âu Hải Hưng tù chung thân về tội Giết người cùng 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Bản án không chỉ khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật mà còn cảnh tỉnh về những mâu thuẫn bộc phát chỉ từ vài lời nóng giận, có thể biến một cuộc nhậu bình thường thành bi kịch không thể cứu vãn.

Theo: Dân Trí