Tổng thống Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Dù Iran chưa xác nhận, thông tin này đang gây chấn động mạnh mẽ dư luận quốc tế.

Thông báo gây chấn động từ Nhà Trắng và sức ép quân sự gia tăng

Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 28/02, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một thông báo đầy bất ngờ: Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chết. Theo ông Trump, ông Khamenei cùng các cộng sự không thể thoát khỏi sự giám sát của hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi từ phía Mỹ và Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định giới lãnh đạo Iran hoàn toàn bất lực trước các hoạt động quân sự này.

Ông Trump cũng tiết lộ các báo cáo cho thấy nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh sát và quân đội nước này không còn ý chí chiến đấu. Ông nhấn mạnh rằng họ đang đứng trước lựa chọn sinh tử: hoặc đầu hàng để bảo toàn mạng sống, hoặc tiếp tục đối đầu và nhận lấy cái chết. Tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc ném bom dữ dội sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt được mục tiêu hòa bình toàn diện tại khu vực.

Thương vong của giới lãnh đạo Tehran và phản ứng từ các bên

Dù phía Iran chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin về Lãnh tụ tối cao Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã tuyên bố khu nhà của ông Khamenei đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo các nguồn tin thân cận từ Reuters, đợt không kích cũng đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Nasirzadeh và chỉ huy IRGC Mohammed Pakpour thiệt mạng.

Bên cạnh đó, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt 5 chỉ huy quân sự cấp cao khác, bao gồm ông Ali Shamkhani, cố vấn thân cận của Lãnh tụ tối cao. Các nguồn tin truyền thông từ Iran cũng cho biết con rể và con dâu của ông Khamenei đã tử vong trong đợt tấn công này. Chuỗi thương vong hàng loạt của các nhân vật chủ chốt đang khiến tình hình tại Tehran trở nên cực kỳ căng thẳng và bất định.

Theo: Báo Thanh Niên