Gia đình khốn khó: Người mẹ đơn thân nuôi mẹ bại liệt và con khuyết tật

Câu chuyện về một gia đình khốn khó tại Đắk Lắk đang gây xúc động khi người mẹ đơn thân mắc bệnh động kinh phải nuôi cả mẹ già lẫn hai đứa con thơ.

Di chứng bệnh tật bủa vây một gia đình khốn khó tại Đắk Lắk

Chị Nguyễn Uyên Trâm Oanh, 33 tuổi, sống tại phường Cư Bao, Đắk Lắk, đang là nhân vật chính trong một câu chuyện đầy bi kịch. Từ khi mới lên ba tuổi, chị đã mắc bệnh viêm não và để lại di chứng động kinh nặng nề đeo bám suốt cuộc đời. Những cơn co giật thường xuyên xuất hiện khiến sức khỏe chị suy giảm trầm trọng, nhưng chị vẫn phải nỗ lực làm việc để duy trì sự sống cho cả nhà.

Hiện trạng của gia đình chị là một bức tranh u ám với năm thành viên đều đang phải chịu đựng những nỗi đau thể xác khác nhau. Mẹ chị, bà Thu, 61 tuổi, bị liệt nửa người sau ba lần tai biến và đang điều trị suy thận giai đoạn ba cùng bệnh tiểu đường. Cha chị đã gần 70 tuổi, mắc bệnh xương khớp nặng nên không còn khả năng lao động, khiến mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người con gái mang bệnh.

Hai con trai nhỏ của chị Oanh, một bé 11 tuổi và một bé 8 tuổi, cũng không may mắn khi đều mắc chứng khuyết tật trí tuệ nặng. Các cháu thường xuyên la hét, không thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân và cần có người trông nom thường trực mỗi ngày. Sự cộng hưởng của nhiều loại bệnh tật trong cùng một mái nhà đã tạo nên áp lực kinh khủng, khiến tương lai của các thành viên trở nên mờ mịt và xa xăm.

Căn nhà xuống cấp nhưng chị Oanh không dám mơ đến việc sửa sang vì bệnh tật đang bủa vây cả gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Áp lực tài chính và sự xuống cấp của mái ấm gia đình

Nguồn thu nhập duy nhất của cả nhà hiện chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp khuyết tật ít ỏi khoảng hai triệu đồng mỗi tháng của hai đứa trẻ. Số tiền này phải chia nhỏ cho việc mua thuốc men điều trị hằng ngày, mua tã sữa cho các con và lo chi phí ăn uống tối thiểu cho năm miệng ăn. Chị Oanh chia sẻ rằng gia đình chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mua quần áo mới hay sửa sang lại ngôi nhà đã mục nát.

Căn nhà mà họ đang sinh sống đã được xây dựng từ hơn ba mươi năm trước và hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, xiêu vẹo mỗi khi mùa mưa tới. Những mảng tường bong tróc và mái ngói dột nát là minh chứng rõ nét cho sự nghèo túng bủa vây người phụ nữ đơn thân tội nghiệp này. Dù rất mong muốn có một nơi ở an toàn cho mẹ và con, nhưng cơm áo gạo tiền hằng ngày đã chiếm hết tâm trí và nguồn lực của chị.

Khi tình trạng sức khỏe của bà Thu trở nặng và phải nhập viện điều trị dài ngày, chị Oanh buộc phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí. Những khoản nợ chồng chất khiến chị luôn sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu về những ngày sắp tới khi tiền bạc cạn kiệt. Chị lo sợ rằng nếu một ngày bản thân không còn đủ sức gánh vác, thì mẹ già và hai con nhỏ sẽ rơi vào cảnh không nơi nương tựa giữa dòng đời đầy biến động.

Theo: Báo Dân trí