Hơn 630 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị Nguyễn Thị Huyền vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị. Sự chung tay kịp thời mang lại hy vọng cho người mẹ nghèo trong hành trình cứu con trai mắc suy thận giai đoạn cuối.
- Hiệu trưởng nhận hối lộ: Bắt tạm giam lãnh đạo trường tiểu học tại Quảng Trị
- U19 Việt Nam: Thắng đậm U19 Myanmar 5-0 tại giải vô địch Đông Nam Á
- Thái Nguyên quản lý an toàn thực phẩm trong mùa hè
Bạn đọc chung tay giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn
Mới đây, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 211.337.568 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, trú thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng). Đây là khoản tiền bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản của báo, đã được kết chuyển trực tiếp để gia đình có kinh phí điều trị cho chồng và con trai cùng mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Sự hỗ trợ kịp thời này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chi phí chạy thận, lọc màng bụng và thuốc men ngày càng lớn, vượt quá khả năng của một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn kéo dài nhiều năm.
Theo chia sẻ của chị Huyền, bên cạnh số tiền nhận qua báo Dân trí, gia đình còn được bà con, họ hàng, bạn bè, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 420 triệu đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm đóng góp 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình nhận được đến thời điểm hiện tại đã vượt hơn 630 triệu đồng. Không chỉ là nguồn hỗ trợ về tài chính, sự sẻ chia của cộng đồng còn trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp gia đình có thêm niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng người thân trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo.
Hành trình giành giật sự sống của hai cha con mắc suy thận
Trước đó, hoàn cảnh của gia đình chị Huyền từng được phản ánh khi chồng và con trai cùng mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Năm 2020, anh Vũ Văn Quang (SN 1979) phát hiện mắc bệnh và phải duy trì chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần để kéo dài sự sống. Là trụ cột gia đình nhưng bệnh tật khiến anh không còn khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt và điều trị dồn lên vai người vợ. Những tháng ngày chạy chữa liên tục đã khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, cuộc sống rơi vào bế tắc khi nguồn thu không ổn định.
Bi kịch tiếp tục xảy ra khi tháng 5/2025, con trai chị là Vũ Thành Long (SN 2001), sinh viên năm cuối ngành Điện tự động hóa, bất ngờ được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối. Từ một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, Long buộc phải gác lại việc học, mỗi ngày lọc màng bụng 4 lần để duy trì sự sống. Đăng ký với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia nhằm tìm thêm cơ hội điều trị. “Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình đã có thêm hy vọng một ngày không xa cháu Long được ghép thận”, chị Huyền nghẹn ngào chia sẻ.
Theo: Báo Dân Trí
