JORDAN – Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng 10 tên lửa đạn đạo vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở phía bắc Jordan, nơi quân đội Mỹ đang đồn trú.
- Mỹ dùng chiến lược gì để ép Iran thay đổi mà không gây chiến
- Ông Trump tuyên bố thỏa thuận Iran tan vỡ nhưng vẫn để ngỏ đàm phán
- Iran bị không kích trở lại sau khi lệnh ngừng bắn với Mỹ sụp đổ
Vụ tấn công xảy ra ngày 09/7, tiếp ngay sau khi Mỹ thông báo hoàn tất hai đêm không kích vào khoảng 170 mục tiêu trên lãnh thổ Iran. IRGC xác nhận mục tiêu là căn cứ Azraq – còn gọi là Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti – nơi Mỹ đã tăng cường hiện diện đáng kể từ khi xung đột với Iran leo thang.
Người phát ngôn Chính phủ Jordan, Mohammad Al-Momani, tuyên bố trên mạng xã hội X rằng tất cả các tên lửa đã bị “đánh chặn và xử lý”. Đây không phải lần đầu: hồi tháng 6, Jordan cũng đánh chặn và phá hủy 20 tên lửa phóng từ phía Iran.
Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại hay thương vong từ vụ tấn công ngày 09/7. Tuy nhiên, IRGC đi kèm tuyên bố bằng một cảnh báo trực tiếp: “Nếu quân đội Mỹ lặp lại hành động gây hấn, các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực sẽ không tránh khỏi hỏa lực quyết liệt của Iran.”
Vụ phóng tên lửa này diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa chấm dứt nhiều tuần ngừng bắn. Trong hai đêm 7 và 08/7, Mỹ không kích các hệ thống phòng không, phương tiện giám sát ven biển, địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, cùng cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc bờ biển Iran.
Iran đáp trả trên nhiều mặt trận cùng lúc: phóng máy bay không người lái nhằm vào một ăng-ten vệ tinh ở Qatar, tấn công hệ thống phòng không Patriot ở Kuwait và nhắm vào các cơ sở chứa nhiên liệu của quân đội Mỹ tại Bahrain. Chuỗi đòn đáp trả này cho thấy Iran không giới hạn phản ứng ở một địa điểm duy nhất, mà chọn cách phân tán áp lực lên nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực.
Đỗ Vân (tổng hợp)
