Vừa chạm giấc mơ World Cup, Jayden Adams ra đi mãi mãi ở tuổi 25

Trang Soccer Laduma xác nhận tiền vệ Jayden Adams của tuyển Nam Phi đã qua đời, chỉ ít ngày sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026.

Cầu thủ sinh năm 2001 đã ra sân cả 3 trận vòng bảng cùng tuyển Nam Phi tại World Cup 2026, trước khi vắng mặt ở vòng 1/16 – trận đội nhà thua Canada 0-1. Soccer Laduma cho biết đã liên hệ với người đại diện và người giám hộ của Adams, và cả hai đều xác nhận thông tin.

Tờ báo này thừa nhận: “Thông tin chi tiết xung quanh sự ra đi của Adams hiện vẫn còn mơ hồ.” Nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Brendine Johnson – người đàn anh thân thiết của Adams – thay mặt gia đình lên tiếng. Ông cho biết gia đình hiện chưa sẵn sàng tiếp xúc với truyền thông: “Sự ra đi này đã khiến mọi người vô cùng đau buồn, vừa mới trở về từ World Cup, rồi lại nhận được tin dữ như vậy.”

Johnson tiết lộ ông vừa nói chuyện với Adams vào thứ Năm trước đó, và cầu thủ này vẫn còn đang lên kế hoạch cho tương lai: “Cậu ấy rất lạc quan về việc trở lại sau World Cup và tiếp tục thi đấu, với tư cách là nhà vô địch Cúp C1 châu Phi.” Ông kết lại: “Lúc này, tôi thậm chí không biết nói gì, nhưng chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình.”

Trong sự nghiệp thi đấu, Adams khoác áo tuyển quốc gia Nam Phi 9 lần và ghi 2 bàn thắng. Mùa giải 2025/26, anh vừa cùng CLB Mamelodi Sundowns đăng quang Cúp C1 châu Phi – danh hiệu lớn nhất trong năm cuối đời.

Tin tức về cái chết của Adams lan nhanh trong cộng đồng bóng đá toàn cầu, kéo theo làn sóng chia buồn từ người hâm mộ khắp nơi gửi đến gia đình anh.

Diệp Anh (tổng hợp)