Giấc mơ học đại học cho 6 con của cặp vợ chồng ở Quảng Trị

Với khát vọng mang giấc mơ đại học đến cho cả 6 người con, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hậu ở Quảng Trị vượt qua khó khăn, từ làm thuê đến đối mặt với bệnh tật của con út, để giữ vững ước mơ học vấn.

Hành trình vượt khó của gia đình anh Hậu

Tại xã Triệu Bình, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hậu (49 tuổi) và chị Lê Thị Nguyệt sống trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, cùng mẹ già và 6 người con. Dù cuộc sống dựa vào ruộng vườn và làm thuê, họ vẫn ấp ủ khát vọng lớn: đưa cả 6 con vào giảng đường đại học. Đến nay, ba người con đã thực hiện được giấc mơ ấy, nhưng hành trình vẫn còn nhiều thử thách phía trước.

Gia đình đông con và khát vọng đổi đời

Kết hôn cách đây 25 năm, anh Hậu và chị Nguyệt lần lượt đón 6 người con, từ đứa lớn nhất 24 tuổi đến đứa út mới 7 tuổi. “Vợ tôi không đặt vòng được, nên sinh nhiều con. Nhưng đã có con, chúng tôi không nỡ bỏ”, anh Hậu chia sẻ. Để nuôi các con ăn học và chăm sóc mẹ già, anh làm đủ nghề: từ cày ruộng, phụ hồ đến quét sơn. Chị Nguyệt cũng tần tảo buôn cá, làm thuê khắp nơi.

Cả hai thường là những người dậy sớm nhất và về muộn nhất ở Triệu Bình. Dù cuộc sống vất vả, họ luôn đặt giáo dục của con lên hàng đầu. Anh Hậu, từng bỏ lỡ cơ hội học cấp 3 vì nghèo khó, không muốn các con chịu thiệt thòi. “Tôi không muốn tụi nhỏ khổ như mình, nên dù đông con, tôi quyết tâm cho chúng học hành tử tế”, anh nói.

Hy sinh thầm lặng của cha mẹ

Để có tiền nuôi con học, anh Hậu thường xuyên rời quê vào TP HCM làm thuê, có khi cả tháng mới về. Mỗi lần trở về, dù mệt mỏi, anh vẫn hạnh phúc khi thấy các con miệt mài bên bàn học. “Ba mẹ cực, tụi em chỉ biết cố học để đổi đời, sau này đỡ đần gia đình”, Nguyễn Văn Sơn, 22 tuổi, con trai thứ hai, hiện là sinh viên năm cuối ngành công nghệ ôtô tại Huế, chia sẻ.

Sơn không quên hình ảnh người cha gầy gò, tóc phủ trắng vì sơn, da tróc vì hóa chất. “Đó là biểu tượng của sự hy sinh. Nhìn ba, em tự nhủ không được bỏ cuộc”, cậu nói. Người anh cả đã tốt nghiệp ngành Nông Lâm tại Huế, còn em gái kế đang học tại Đại học Y Dược Đà Nẵng. Các con còn lại cũng đang nỗ lực học tập, từ cấp một đến cấp ba.

Biến cố và nghị lực vượt qua

Mỗi lần con đỗ đại học, niềm vui của anh Hậu xen lẫn nỗi lo học phí. Vợ chồng anh bán lúa, vay mượn khắp nơi để đóng học. Các con cũng làm thêm, từ dạy học đến phục vụ quán ăn, để tự trang trải và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, đầu năm 2025, một biến cố ập đến khi bé Tường Vi, con gái út 7 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư máu dòng lympho.

Giấc mơ học đại học cho 6 con của cặp vợ chồng ở Quảng Trị
Bé Tường Vi điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, đầu năm 2025. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

“Tôi sốc lắm, nhưng giấu vợ con, sợ tụi nhỏ lo mà xao nhãng việc học”, anh Hậu kể. Sơn, biết tin muộn, quyết định bảo lưu việc học để đi làm thêm, giúp cha mẹ lo chi phí điều trị cho em. Theo phác đồ, Tường Vi cần ít nhất ba năm điều trị, với chi phí lớn cho viện phí, thuốc men và sinh hoạt. Anh Hậu phải nghỉ làm để túc trực bên con, gánh nặng tài chính dồn lên chị Nguyệt và người con cả.

Dù vậy, anh Hậu vẫn động viên các con: “Con sắp tốt nghiệp rồi, đừng bỏ lỡ. Ba mẹ sẽ tìm cách”. Nhờ hỗ trợ từ bà con, người thân và Quỹ Thiện Tâm qua chương trình Mặt trời Hy vọng, gia đình anh gom đủ tiền cho Tường Vi nhập viện. Hai tháng sau, Sơn trở lại trường, quyết tâm hơn bao giờ hết.

Giấc mơ còn dang dở

Hiện tại, gia đình anh Hậu vẫn đối mặt với khó khăn kinh tế, đặc biệt khi Tường Vi còn cần điều trị dài hạn. Anh lo lắng rằng gánh nặng tài chính có thể cản bước các con đến giảng đường. Tuy nhiên, anh vẫn tin tưởng: “Với sự chăm chỉ và quyết tâm, cả 6 đứa con sẽ được học hành đến nơi đến chốn”.

Quỹ Hy vọng, thông qua chương trình Mặt trời Hy vọng, đang tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh như gia đình anh Hậu, mang đến cơ hội cho thế hệ tương lai. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Tổng hợp