Tổng thống Trump và Putin gặp nhau tại Alaska ngày 15/8/2025, bắt tay thân thiện, cùng di chuyển trên xe, mở ra hội đàm vì hòa bình Nga-Mỹ.
- Nợ xấu ngân hàng: BIDV dẫn đầu, ngành đối mặt thách thức lớn năm 2025
- Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài: Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ, chuyển sang quản lý ngoại hối
- Liverpool hạ Bournemouth 4-2, Chiesa ghi bàn quyết định
Gặp gỡ Trump-Putin: Khoảnh khắc lịch sử tại Alaska
Ngày 15/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh tại căn cứ Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska lúc 10h30 sáng (1h30 ngày 16/8 giờ Hà Nội). Ông chờ 30 phút trên chuyên cơ Air Force One cho đến khi máy bay của Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp xuống lúc 10h55. Hai lãnh đạo bước xuống cầu thang gần như đồng thời, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Ông Trump vỗ tay chào đón, bắt tay ông Putin và trao đổi ngắn gọn. Cử chỉ vỗ vai và nụ cười thân thiện của ông Trump tạo không khí cởi mở. Cả hai sánh vai trên thảm đỏ, tiến đến bục chụp ảnh với dòng chữ “ALASKA 2025”. Một đội hình oanh tạc cơ B-2 và bốn tiêm kích F-35 bay biểu diễn phía trên, làm nổi bật sự kiện. Các phóng viên Mỹ đặt câu hỏi với ông Putin, nhưng ông ra hiệu không nghe rõ, không trả lời. Khoảnh khắc này đánh dấu lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ G20 Nhật Bản năm 2019.

Gặp gỡ Trump-Putin: Di chuyển chung gây chú ý
Trong một động thái bất ngờ, ông Trump mời ông Putin lên xe của mình để di chuyển đến phòng họp. Ông Putin đồng ý, từ bỏ xe limousine Aurus của Nga. Việc hai lãnh đạo đi chung xe, không có phụ tá, là điều hiếm thấy giữa Mỹ và Nga đang căng thẳng. Hành động này gợi nhớ năm 2018, khi ông Trump từng muốn mời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên xe tại Singapore, nhưng bị can ngăn. Xe chở hai lãnh đạo tiến đến địa điểm hội đàm trong căn cứ Elmendorf-Richardson. Động thái này được xem là dấu hiệu tích cực, thể hiện sự cởi mở trong quan hệ ngoại giao. Nó cũng làm dấy lên nhiều suy đoán về mục tiêu của cuộc gặp.

Hội đàm vì hòa bình: Triển vọng còn bỏ ngỏ
Cuộc họp bắt đầu lúc 11h32 sáng (2h32 giờ Hà Nội) tại một phòng trong căn cứ, với phông nền xanh ghi dòng chữ “PURSUING PEACE”. Ban đầu được lên kế hoạch là cuộc gặp một-một, nhưng chuyển thành ba-một-ba. Phía Mỹ gồm ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff. Phía Nga có ông Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và cố vấn Yuri Ushakov. Hai lãnh đạo không phát biểu trước hội đàm, khác với thói quen thường phát biểu dài của ông Trump khi gặp các lãnh đạo khác. Phóng viên rời phòng sau khi chụp ảnh. Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng, sau đó hai lãnh đạo trả lời báo chí. Bữa trưa sau đó có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh văn phòng Susie Wiles. Sự kiện đánh dấu chuyến thăm Alaska đầu tiên của một lãnh đạo Nga kể từ năm 1867, khi Nga bán vùng đất này cho Mỹ. Mục tiêu chính là thảo luận ngừng bắn Nga-Ukraine, nhưng kỳ vọng đạt thỏa thuận cụ thể vẫn thấp.
Theo: VnExpress
