Người mẫu Belarus Vera Kravtsova bị nhóm tội phạm bắt cóc khi sang Thái Lan làm việc, bị cưỡng bức, sát hại và nghi bị lấy nội tạng.
- TP HCM khởi công mở rộng quốc lộ 13 năm 2026
- Giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng từ kỳ tính thuế 2026
- Ấn Độ mua dầu Nga giảm sâu, tín hiệu từ thay đổi chiến lược năng lượng
Cạm bẫy từ lời mời làm việc ở nước ngoài
Vera Kravtsova, 26 tuổi, từng sống tại Saint Petersburg (Nga) và làm người mẫu tự do. Cô nhận lời mời đến Thái Lan để phỏng vấn công việc người mẫu bán thời gian. Tuy nhiên, ngay sau khi đến nơi, cô bị một băng nhóm tội phạm bắt cóc và đưa tới biên giới Myanmar.
Những nạn nhân như Kravtsova bị tước toàn bộ giấy tờ, điện thoại và bị đe dọa. Họ bị buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc mại dâm. Một số người không tuân thủ còn bị hành hung hoặc bị lấy nội tạng đem bán.
Tội phạm tống tiền, cảnh báo nạn buôn người
Nhóm tội phạm gửi tin nhắn cho gia đình Kravtsova, yêu cầu 500.000 USD để “nhận lại thi thể”. Khi gia đình không đồng ý, chúng tuyên bố đã hỏa táng thi thể cô. Ngoài ra, một tin nhắn nặc danh cho biết nạn nhân bị bán cho đường dây buôn nội tạng.
Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định Kravtsova đã rời Bangkok tới Myanmar vào ngày 20/9 và mất tích kể từ đó. Cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát Thái Lan và Myanmar để điều tra.
Theo cảnh sát Myanmar, vụ việc là một phần của mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên dụ dỗ phụ nữ trẻ bằng lời hứa công việc hấp dẫn. Liên Hợp Quốc từng thống kê có khoảng 120.000 người bị ép lao động và lừa đảo ở Myanmar – con số cho thấy mức độ nghiêm trọng của nạn buôn người hiện nay.
Theo: Dân Trí
