Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ một nghi phạm trong vụ cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật bán hàng ven đường. Vụ việc thương tâm khiến nạn nhân tìm đến cái chết, gây bàng hoàng trong dư luận.
- Khởi tố 3 bảo vệ đánh tài xế xe ôm trước sảnh bệnh viện Lào Cai
- Tỷ phú bụi đời ghét sự giàu sang
- Lừa người già đi “nhận quà của Vinaphone”: Cảnh báo thủ đoạn mới của kẻ gian
Diễn biến vụ cướp và cái chết thương tâm của nạn nhân
Ngày 23/9, Công an phường Long An tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị Mộng Trinh (SN 1983) về việc chị gái mình là bà N.T.T.T. (SN 1979) bị cướp điện thoại và đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo xác minh, vào chiều 21/9, khi bà T. đang ngồi tại sạp bán thịt heo và rau củ trước nhà thì bất ngờ bị một đôi nam nữ đi xe máy giả vờ mua hàng rồi giật điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng. Hôm sau, gia đình phát hiện bà T. đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Do nạn nhân khuyết tật và mắc bệnh lao phổi, gia đình lo hậu sự trước rồi mới báo công an vào ngày 23/9.
Nghi phạm bị bắt giữ và hoàn cảnh nạn nhân
Công an nhanh chóng xác định hai nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ngụ Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993, quê An Giang). Hiện Trúc đã bị bắt giữ, khai nhận cùng Đạt thực hiện vụ cướp và mang điện thoại đi cầm được 300.000 đồng. Sau đó cả hai tiếp tục thuê nhà nghỉ, Đạt sau đó bỏ đi không rõ tung tích.
Theo cơ quan chức năng, bà T. bị sốt bại liệt từ nhỏ, dẫn đến liệt tứ chi, động kinh, chậm phát triển trí tuệ và thuộc diện tàn tật nặng. Nạn nhân sống cùng mẹ già 68 tuổi, chưa lập gia đình. Sự việc thương tâm khiến dư luận không khỏi xót xa và phẫn nộ.
Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy tìm Nguyễn Tiến Đạt, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Theo: Dân Trí
