Từng thất bại với chăn nuôi và trồng trọt, ông Lê Huy Điệp tìm ra cách nuôi cáy độc đáo, biến đất kém hiệu quả thành nguồn thu hơn 240 triệu đồng.
- Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Đường sắt Vĩnh Phú
- Giá nhà tăng vọt, vượt xa thu nhập của người dân đô thị
- Bão Bualoi dự báo mạnh cấp 13 ở Biển Đông
Sau khi nghỉ hưu từ UBND xã Hoàng Giang, ông Lê Huy Điệp không an nhàn mà quyết tâm thử sức với nông nghiệp. Ông thuê 2,5ha đất và đầu tư vào nhiều mô hình nhưng liên tục thua lỗ.
Cán bộ nghỉ hưu kiên trì tìm hướng đi
Không bỏ cuộc, ông quan sát thiên nhiên và nhận ra cáy sinh sống nhiều ven sông Yên. Từ đó, ông cải tạo đất, đào mương dẫn nước, trồng thêm cói, tạo môi trường tự nhiên để cáy trú ngụ. Nhiều người ban đầu lo ngại đây là sự “liều lĩnh”, nhưng chính nhờ ý tưởng này ông đã thành công.

Nuôi cáy đem lại lợi ích “một vốn bốn lời”
Theo ông Điệp, nuôi cáy không cần vốn mua giống hay thức ăn, chỉ cần môi trường phù hợp. Cáy phát triển tự nhiên, khỏe mạnh, ít rủi ro. Hàng năm, ông thu hoạch 3 tấn, bán với giá 80.000-85.000 đồng/kg, đem về hơn 240 triệu đồng. Việc thu hoạch cũng đơn giản nhờ bẫy chai nhựa, gạo rang làm thính.
Hiệu quả xã hội của mô hình nuôi cáy

Ngoài lợi nhuận, mô hình này còn tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động địa phương, mỗi người thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày. Một phần sản lượng còn được chế biến thành mắm cáy – sản phẩm truyền thống góp phần nâng cao giá trị kinh tế.
Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Chính, khẳng định: “Đây là mô hình nông nghiệp tiêu biểu, tận dụng được điều kiện thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả thiết thực”.
Theo: Dân Trí
