Cô gái 16 kg xây nhà 1,5 tỷ tặng bố mẹ

Đinh Thị Huyền, 28 tuổi, cao 95 cm, nặng 16 kg, xây nhà 1,5 tỷ đồng tặng bố mẹ, vượt qua khó khăn để thay đổi cuộc sống gia đình.

Đinh Thị Huyền, cô gái người H’rê ở thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, Quảng Ngãi, đã làm nên kỳ tích khi xây tặng bố mẹ ngôi nhà trị giá 1,5 tỷ đồng. Dù chỉ cao 95 cm và nặng 16 kg, Huyền đã vượt qua những giới hạn cơ thể để tạo dựng cuộc sống ý nghĩa, trở thành niềm tự hào của gia đình và dân bản.

Đinh Thị Huyền và hành trình vượt khó

Huyền cho gà ăn tại nhà của gia đình ở thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, Quảng Ngãi năm 2023. (Ảnh: VnExpress)

Huyền sinh ra với vóc dáng bình thường, nhưng một trận ốm nặng lúc vài tháng tuổi khiến cơ thể cô ngừng phát triển. Suốt 10 năm đầu đời, cô thường xuyên ra vào bệnh viện vì bệnh tật. Sau khi học hết lớp 9, Huyền nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ chăn bò, nuôi lợn và chăm sóc hai em nhỏ. Cuộc sống của cô gắn bó với bản làng, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng H’rê, vốn tiếng Kinh dần mai một. Dáng người nhỏ bé khiến cô thường khuất sau nồi cám lợn hoặc lẫn trong đàn bò. Để nấu ăn, Huyền phải kê ghế trèo lên bàn bếp.

Năm 2020, cuộc đời Huyền thay đổi khi lọt vào ống kính của YouTuber Đoàn Như Phú, chủ kênh chuyên về chuyện lạ. Lúc đó, cô 23 tuổi, cao 90 cm, nặng 14 kg. Hình ảnh cô gái tí hon tháo vát, hay mắc cỡ và cười lớn khiến khán giả yêu mến. Nhờ cơ duyên này, Huyền rời bản làng, gia nhập CLB Người bé bỏng ở Bình Dương để học làm YouTube và tự kiếm tiền.

Đinh Thị Huyền chinh phục YouTube và kinh doanh

Đinh Thị Huyền, 28 tuổi tại nhà ở Sơn Nha, Quảng Ngãi đầu tháng 9/2025. (Ảnh: VnExpress)

Vào Bình Dương, Huyền đối mặt với nhiều thử thách. Cô nói tiếng Kinh bập bẹ, chưa thuộc hết bảng chữ cái, chưa biết ghép vần. Việc học tiếng Anh, quay dựng video và đứng trước ống kính là khó khăn lớn. Áp lực học tập và nỗi nhớ nhà khiến Huyền từng đòi về quê vào dịp 30/4/2021. Anh Phú động viên cô: “Đầu nhỏ thì học ít, lâu dần cũng đầy”. Trước khi về, anh hướng dẫn Huyền cách làm video để tự xây kênh ở quê.

Dịch Covid-19 khiến Huyền không thể quay video, kênh YouTube của cô gần như dừng hoạt động suốt một năm. Đến năm 2022, cô trở lại Bình Dương với quyết tâm tự chủ cuộc sống. Huyền dần tự tin trước ống kính, dẫn chuyện khắp nơi, từ hành trình đi tàu hỏa, ra đảo Lý Sơn đến chạm tay vào băng giá ở Sa Pa. Những video đời thường như nấu cơm, trang điểm đi ăn cưới hay về thăm nhà đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Sau hai năm, kênh Huyền H’rê đạt “nút bạc” với 100.000 người đăng ký. Thu nhập từ YouTube mang về 15 triệu đồng mỗi tháng, có lúc lên đến 50-60 triệu đồng. Ngoài ra, Huyền tự học kinh doanh online, gửi tiền về quê giúp gia đình mở rộng chăn nuôi.

Ngôi nhà 1,5 tỷ và nghị lực phi thường

Tết 2024, Huyền tuyên bố xây nhà cho bố mẹ, khiến gia đình bất ngờ. Cô đích thân rải muối và ớt xuống móng nhà theo phong tục H’rê, cầu bình an. Sau một năm, ngôi nhà hai tầng với bốn phòng ngủ hoàn thiện, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Huyền thiết kế cho mình một căn phòng màu hồng với giường rộng 1,8 mét. Ngôi nhà khang trang nằm bên dòng Trà Khúc, nổi bật giữa xóm nhỏ.

Dù thành công, Huyền vẫn mộc mạc, giúp bố mẹ trồng khoai, thu hoạch bắp và chăm vật nuôi. Cô còn hỗ trợ dân bản qua những món quà từ khán giả. Gần đây, gia đình thiệt hại 100 triệu đồng vì đàn lợn bị dịch bệnh, nhưng Huyền quyết tâm làm việc để tiếp tục hỗ trợ bố mẹ. Với bà Đinh Thị Ngâm, mẹ Huyền, cô con gái nhỏ bé là niềm tự hào. Bà xúc động khi Huyền vẫn sà vào lòng, gục lên vai như thuở bé.

Huyền biết ơn anh Phú và khán giả đã ủng hộ cô. Từ ước mơ tự lo cho bản thân, cô gái 16 kg giờ trở thành chỗ dựa cho gia đình, truyền cảm hứng cho nhiều người.

Theo: VnExpress