Đời sống công nhân: Những góc khuất khắc nghiệt nơi khu công nghiệp

Tại các khu công nghiệp Đông Nam Bộ, hàng triệu lao động đang phải gồng mình trong những ca làm việc thâu đêm để đối mặt với thực tế mưu sinh đầy khó khăn.

Công nhân và guồng quay máy móc hối hả

Khu vực Đông Nam Bộ tập trung hàng vạn nhà máy với hàng triệu lao động đang âm thầm làm việc. Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu công nghiệp Tân Tạo đã náo nhiệt với tiếng động cơ và tiếng rao mời từ các quán ăn bình dân. Những suất ăn giá rẻ từ 15.000 đến 30.000 đồng là lựa chọn duy nhất của nhiều người trước khi bước vào ca làm kéo dài.

Trong xưởng in, tiếng máy móc gầm rú hòa lẫn với mùi dầu mỡ và mực in tạo nên một không gian đặc quánh. Người lao động phải thực hiện các thao tác liên tục và chuẩn xác để không làm gián đoạn dây chuyền sản xuất. Những người mới vào nghề thường cảm thấy kiệt sức, đau nhức cơ thể và mệt mỏi đầu óc chỉ sau vài giờ làm việc liên tục dưới áp lực cao.

Công nhân
Được nhận vào làm tại một nhà máy in trong Khu công nghiệp Tân Tạo. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong)

Dù mệt mỏi, họ vẫn phải cố gắng hoàn thành tám tiếng làm việc chính thức và thêm ít nhất hai giờ tăng ca. Khi bước ra khỏi nhà máy vào lúc trời tối muộn, đôi chân họ đã run lên vì phải đứng quá lâu. Tuy nhiên, các dây chuyền sản xuất vẫn không bao giờ dừng lại khi một tốp thợ khác lại bắt đầu ca làm mới để duy trì nhịp độ của nhà máy.

Công nhân đối mặt với áp lực mưu sinh khắc nghiệt

Phía sau những nỗ lực không ngừng nghỉ là nỗi lo cơm áo và những trách nhiệm nặng nề với gia đình. Như trường hợp của Tuân, một thanh niên 21 tuổi phải nghỉ học sớm để đi làm thuê nuôi người mẹ đau ốm ở quê nhà. Giấc mơ đi học của cậu đành gác lại vì thực tế khắc nghiệt, buộc cậu phải bám trụ tại thành phố để kiếm từng đồng tiền thuốc thang.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là sức khỏe của người lao động bị bào mòn sau nhiều năm làm việc. Anh Hạnh, một thợ cơ khí lành nghề, đang đứng trước nguy cơ mất thính lực do môi trường làm việc quá ồn ào và nóng bức. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh không phải là bệnh tật mà là sự thất nghiệp, bởi anh còn vợ con ở quê đang trông chờ vào đồng lương của mình.

Đồng lương cơ bản hiện nay không đủ để trang trải cuộc sống giữa thời kỳ vật giá leo thang. Với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng, sau khi trừ chi phí nhà trọ và ăn uống, người lao động hầu như không còn dư dả. “Không tăng ca thì không đủ sống” đã trở thành câu cửa miệng đầy cay đắng, phản ánh thực trạng chung của hàng chục nghìn con người trong các khu trọ chật hẹp.

Theo: Báo Tiền Phong