Maria Kovalchuk, người mẫu Ukraine từng bị đánh đập và bỏ lại bên đường tại Dubai, đã rời xe lăn, hồi phục thần kỳ sau gần 10 tháng điều trị.
- Người đàn ông tử vong trên ghế đá trước cửa nhà dân ở TPHCM
- Cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hầu tòa tại Mỹ, LHQ tranh cãi tính hợp pháp chiến dịch bắt giữ
- Nổ súng gần dinh tổng thống Venezuela
Đêm tiệc xa hoa ở Dubai và cái giá suýt bằng mạng sống của nữ người mẫu Ukraine
Maria Kovalchuk (21 tuổi) từng gây chấn động dư luận quốc tế khi bị hành hung nghiêm trọng tại Dubai hồi tháng 3/2025. Cô bị gãy cột sống, gãy chân và bị ném ra vệ đường trong tình trạng nguy kịch. Người dân phát hiện và đưa Maria đi cấp cứu ngay lập tức. Sau đó, cô trải qua chuỗi ngày phục hồi gian nan tại Na Uy, bao gồm 6 ca mổ chân, 2 ca can thiệp cột sống và phẫu thuật cố định xương bả vai.
Trong nhiều tháng, Maria phải sống phụ thuộc vào xe lăn. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình như một con búp bê bị vỡ, không biết làm sao tiếp tục sống với cơ thể đầy sẹo và chấn thương.” Những video gần đây cho thấy cô bắt đầu tập luyện yoga, giãn cơ và đi lại tự tin, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như minh chứng cho nghị lực sống phi thường.
Thoát xe lăn sau 10 tháng, nhưng kẻ ra tay với Maria Kovalchuk vẫn chưa lộ diện

Dù sức khỏe có nhiều tiến triển, vụ việc pháp lý vẫn bỏ ngỏ. Cảnh sát Dubai chưa công bố danh tính nghi phạm. Ban đầu, dư luận nghi ngờ Maria liên quan đường dây “Porta Potty”, nhưng cô bác bỏ hoàn toàn và cáo buộc nhóm “thiếu gia” thực hiện hành vi lạm dụng. Toàn bộ chi phí y tế được chính quyền Dubai chi trả, phản ánh mức độ nghiêm trọng của chấn thương.
Hiện Maria đã có thể tự đi lại, tập yoga, giãn cơ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Cô chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đang tái sinh từ tro tàn, học cách sống và tin tưởng trở lại.” Những bước đi đầu tiên sau gần 10 tháng nằm viện và ngồi xe lăn là minh chứng sống động cho nghị lực phi thường, đồng thời tạo ra sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.
Theo: Đời Sống Pháp Luật
